Án tử hình cho "nữ quái" lôi kéo 3 bạn trai mua bán ma túy

17:18 18/01/2024

Huỳnh Thị Thiên Hương, cầm đầu, lôi kéo "chồng hờ" và 2 người bạn trai mua bán ma tuý, vừa để kiếm tiền vừa để sử dụng và cùng ra tòa lãnh 2 án tử hình, 2 án chung thân.

Chiều 18/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thị Thiên Hương (SN 1990, ngụ tại Bình Phước) tử hình; Nguyễn Đăng Phương (SN 1985, ngụ tại huyện Hóc Môn) chung thân; Trần Đức Hưng (SN 1988, ngụ tại Bắc Giang) chung thân về hai tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Trương Minh Hoàng (SN 1975, ngụ tại quận Bình Thạnh) tử hình về ba tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu già của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo đang nghe hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng 14h, ngày 8/4/2022, tại trước nhà số F2/6B Quách Diệu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Tổ công tác phối hợp của Công an huyện Hóc Môn, Công an TP Hồ Chí Minh… phát hiện Trương Minh Hoàng đang chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ bên trong cốp xe của Hoàng có hơn 2kg ma túy, loại Methamphetamine. Ngay lập tức, Hoàng bị bắt giữ quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của Hoàng 1 CMND giả mang tên Mai Văn Chung. Hoàng khai nhận số ma túy trên là của Huỳnh Thị Thiên Hương.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Minh Hoàng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) CQĐT thu giữ gần 4 kg ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở và bắt giữ các đối tượng Huỳnh Thị Thiên Hương, Nguyễn Đăng Phương và Trần Đức Hưng.

Tại CQĐT, Huỳnh Thị Thiên Hương khai nhận là nghiện ma túy. Cả 3 đối tượng Hoàng (có tên gọi khác là Tý), Phương, Hưng là bạn của Hương. Trong đó Hưng và Hương sống như vợ chồng được một thời gian dài. Thông qua bạn bè Hương quen biết một người đàn ông tên Nam (không rõ lai lịch) sinh sống tại Campuchia. Người này có bán ma túy nên Hương đã liên lạc để “đánh hàng” về Việt Nam bán lại kiếm lời và nhờ Phương, Hoàng, Hưng giúp đỡ.

Hương đã mua ma túy của Nam 2 lần. Cụ thể, sau lần đầu trót lọt, đến khoảng 11h, ngày 7/4/2022, Hương sử dụng ứng dụng Telegram tiếp tục điện thoai cho Nam đặt mua 2 kg ma túy, giá 190 triệu đồng/kg. Sau khi thống nhất giá cả, tiền bạc, cũng như phương thức, người giao và nhận hàng, Phương nhận còn Hoàng cất giấu, đêm 7/4/2022, người của Nam đã giao ma túy cho Phương. Đến sáng ngày 8/4/2022 Hương yêu cầu Phương giao số ma túy đã nhận từ người của Nam cho Hoàng. Khi Hoàng đang mang số ma túy trên đi cất giấu thi bị bắt quả tang.

Bùi Thanh

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文