Bài học đắt giá từ vụ làm giấy tờ giả để con trốn nghĩa vụ quân sự

16:39 10/12/2024

Vừa qua, TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 37 bị cáo với mức án từ 6 tháng tù treo đến 3 năm 9 tháng tù giam.

Điều đáng nói trong vụ án này là có đến 34 người là những nông dân chất phác, chỉ vì họ không muốn con em mình phải tham gia nghĩa vụ quân sự mà phạm tội.

Vào tháng 9/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gọi công dân ở độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự đến khám sức khỏe chuẩn bị cho đợt tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2024. Do không muốn con em mình tham gia khám sức khỏe, 34 bị cáo là cha mẹ có con trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phường Thống Nhất và Bình Tân, thị xã Buôn Hồ đã liên hệ với các bị cáo Trịnh Thu Tâm (SN 1952), Trần Thế Hùng (SN 1965) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, cùng trú tại phường Thống Nhất) nhờ làm giả các loại giấy tờ như: Giấy báo trúng tuyển của các trường đại học chính quy, bảng điểm, giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường đại học, cao đẳng…

Các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử.

Sau khi có các loại giấy tờ giả trong tay, 34 bị cáo đã nộp cho Ban chỉ huy quân sự phường Thống Nhất và Bình Tân để con em họ được tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự. Theo kết luận điều tra, bị cáo Trịnh Thu Tâm làm giả 52 bảng điểm, giấy báo trúng truyển các trường đại học, cao đẳng, thu lợi bất chính 5,4 triệu đồng. Bị cáo Trần Thế Hùng làm giả 8 tài liệu, thu lợi 8,5 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Huy Hoàng làm giả 4 tài liệu, thu lợi 11 triệu đồng.

Trước những hành vi trên, TAND thị xã Buôn Hồ đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thu Tâm 3 năm 9 tháng tù, bị cáo Trần Thế Hùng 3 năm tù và bị cáo Nguyễn Huy Hoàng 2 năm tù. Riêng 34 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng tù, trong số này có 1 bị cáo bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ cho biết: “Mặc dù phụ huynh nộp giấy tờ giả nhưng con cái của họ vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc khám nghĩa vụ quân sự đầy đủ. Trong số này, một số thanh niên đủ điều kiện đã được cho nhập ngũ. Việc này là sai từ các bậc cha mẹ, không phải của những người làm con, nên ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Đây là bài học đắt giá cho những ai giám coi thường pháp luật”, 

Nói thêm về trường hợp những thanh niên có giấy nhập học hợp pháp (ngoài số thanh niên được cha mẹ làm giấy tờ giả), Thượng tá Tuyên cho biết thêm, những trường hợp này sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chứ không phải miễn. Sau khi xong việc học, nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (đến hết 27 tuổi) và đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vẫn tham gia nghĩa vụ quân sự như bao công dân khác.

Văn Thành

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua khắc phục hậu quả, khẩn trương xây dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

3 phiên tăng liên tiếp tăng đã đẩy giá vàng thêm 4 triệu đồng/lượng, thiết lập giá mua bán ở mức 152,2 -154,2 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng 28/11, tại quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương khi xe ôtô con lưu thông với tốc độ cao tông vào xe khách.

Sáng ngày 9/11, bà Trần Thị Lực (SN 1966), trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe gắn máy chở chị dâu sang xã Trung Chính để giúp làm cỗ đám cưới. Khi đến gần một nhà hàng sinh thái trên địa bàn xã, bà bất ngờ bị một nam thanh niên vô cớ đuổi đánh. Trước sự hung hãn của đối tượng, hai người phụ nữ hoảng loạn bỏ chạy, tìm nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, bà Lực vẫn bị đối tượng phát hiện, lôi ra hành hung nhiều lần, khiến bà bị chấn thương phần mềm và gãy 5 xương sườn.

Theo con số của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), tính đến hết tháng 10, cả nước đã có hơn 128 nghìn lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc (đạt 98,5% kế hoạch năm 2025). Theo Bộ Nội vụ, lĩnh vực đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đang phát triển ổn định. Hiện nay, đang có khoảng 860 nghìn người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm gửi về nước từ 6,5 đến 7 tỷ USD, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù vậy, lĩnh vực này hiện cũng vẫn còn có không ít thách thức, do đó, theo Bộ Nội vụ, định hướng chiến lược của lĩnh vực này thời gian tới là nâng cao chất lượng và quyết tâm xây dựng thương hiệu lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Ngày 27/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Vượt qua “bóng tối” của quá khứ còn nhiều khó khăn, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La hôm nay đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng bình yên nơi đại ngàn. Những mô hình phát triển kinh tế, hay những xóm làng bình yên về ANTT hôm nay chính là nhờ một phần công sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào nhân dân và lực lượng Công an xã chính quy.

Vượt qua hàng trăm cây số, ngày 27/11, cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo CAND tại Đà Nẵng cùng Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng & Những người bạn đã mang phần quà gồm 550 triệu đồng cùng hơn 5 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ phía Đông 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Công ty TNHH Đông Đô Peninsula Đà Nẵng cũng chia sẻ, động viên lực lượng Công an xã đã nỗ lực giúp dân trong ứng phó thiên tai.

Trong ngày 27/11, 60 công nhân và 19 học sinh ở TP Hồ Chí Minh đã phải nhập viện điều trị do nghi ngộ độc thực phẩm, phản vệ thức ăn. Vụ việc đã được các bệnh viện báo cáo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng tiếp nhận và đang xử lý.

Những ngày cuối tháng 11/2025, dù nước lũ đã rút khỏi các thôn xóm ở Gia Lai, nhưng vẫn còn đó những khung cảnh xác xơ, tiêu điều, lấm lem bùn đất. Bà con nhân dân đang bắt tay dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Nhưng họ cũng dành thời gian viết những lá thư tay mộc mạc để gửi đến lực lượng Công an - những người đã dầm mưa, ngâm mình trong nước lũ để đi về phía nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文