Bản án tù cho đối tượng lừa “chạy tại ngoại” chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

15:47 28/01/2026

Khi có người nhờ cần “chạy tại ngoại”, Trần Kim Minh đồng ý và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế và có thể... "chạy tại ngoại". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì đối tượng chiếm đoạt và không thực hiện đúng cam kết.

Ngày 28/1, TAND TP Huế đã tuyên án bị cáo Trần Kim Minh (SN 1987, trú tại TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Trần Kim Minh có mối quan hệ quen biết từ trước với vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương (SN 1986) và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, cùng trú thị xã Phong Điền cũ, TP Huế). Đầu tháng 2/2024, chị Sương bị Công an thị xã Phong Điền cũ triệu tập làm việc liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trần Kim Minh "nổ" có quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế để chiếm đoạt tiền.

Sau đó, vợ chồng anh Dũng liên lạc nhờ Minh “tìm người giúp đỡ” để chị Sương được tại ngoại. Minh đồng ý và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế, có thể lo cho chị Sương được tại ngoại trong ngày 3/2/2024.

Khoảng 14h30 ngày 3/2/2024, Minh gọi điện yêu cầu anh Dũng mang 300 triệu đồng đến trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế) để giải quyết việc tại ngoại cho chị Sương. Sau đó, anh Dũng mượn tiền của em vợ là chị Ngô Thị Trà My (SN 1992) và nhờ chị My trực tiếp mang tiền đến giao cho Minh.

Chiều cùng ngày, chị My và chị Hồ Thị Diệu Ánh (SN 1990) mang túi xách bên trong có 1 hộp bánh và 300 triệu đồng đến đường Trần Cao Vân- gần trụ sở Công an TP Huế để đưa cho Minh. Quá trình giao tiền được chụp ảnh, ghi âm làm bằng chứng. Sau khi nhận tiền, Minh tiếp tục tạo dựng các tình tiết nhằm củng cố lòng tin của gia đình chị Sương như gọi điện, ghi âm các đoạn trao đổi, nói rằng đang nhờ người lo việc tại ngoại cho chị Sương. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chị Sương vẫn bị tạm giam.

Ngày 5/2/2024, Minh tiếp tục yêu cầu gia đình anh Dũng đưa thêm 200 triệu đồng mới lo xong việc tại ngoại cho chị Sương nhưng không được chấp nhận. Gia đình anh Dũng yêu cầu Minh trả lại số tiền đã đưa, song Minh nhiều lần trốn tránh nên anh Dũng làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Minh đã sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng can thiệp để giúp chị Sương được tại ngoại nhằm chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của bị hại...

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Trần Kim Minh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Lan

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文