Băng nhóm bảo kê tại chợ Bình Điền lãnh án

17:37 26/03/2025

Đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của tiểu thương  tại chợ Bình Điền, băng nhóm do Châu Phát Hùng cầm đầu bị tuyên phạt tổng cộng 36 năm tù.

Ngày 26/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Châu Phát Hùng, Châu Phát Tuấn, Dương Văn Thanh, Danh Gol về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

HĐXX đã tuyên phạt Châu Phát Hùng 15 năm tù, Châu Phát Tuân 4 năm tù, Dương Văn Thanh 9 năm tù và Danh Gol 8 năm tù cùng về tội danh trên.

Anh em bị cáo Châu Phát Hùng và đồng phạm tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Châu Phát Hùng và Châu Phát Tuấn là anh em ruột, có tiền án, tiền sự và sinh sống tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP Hồ Chí Minh). Anh em Hùng Tuấn là "hậu duệ" của một cặp anh em có “tiếng tăm” tại khu vực chợ Cầu Muối, quận 1, TP Hồ Chí Minh, một thời. Anh em Hùng Tuấn thường xuyên gây gổ, đe dọa và thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vào tháng 9/2021, Tuấn và Hùng viện lý do ông Trần Văn Cường (tiểu thương tại chợ) cho vay tiền góp trên địa bàn của họ nên hẹn ông Cường ra nói chuyện. Sau khi chửi bới, đe dọa và đánh ông Cường, Hùng yêu cầu nạn nhân nộp 50 triệu đồng để cho qua chuyện..

Cùng thủ đoạn, tối 29/1/2023, Tuấn và Hùng đến vựa hải sản của ông Nguyễn Văn Khiêm, dùng tin nhắn từ một tài khoản Facebook có hình đại diện của vợ chồng ông Khiêm để quy chụp, chửi bới và đe dọa ông. Sợ bị ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, ông Khiêm nhờ người dàn xếp và đưa cho Tuấn 100 triệu đồng.

Nạn nhân của nhóm này còn có bà Phạm Ngọc Linh, Phan Hùng Dũng. Từ tháng 7/2022 đến ngày 15/8/2023, nhóm của Hùng đã cưỡng đoạt của 2 nạn nhân này mỗi người hơn 200 triệu đồng.

Ngoài việc cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương, Châu Phát Hùng còn cấu kết với Dương Văn Thanh, Danh Gol để ép buộc những người vận chuyển hàng vào chợ Bình Điền phải nộp 15.000 đồng/thùng hàng bốc vác.

Theo quy định, xe tải chở hàng từ nơi khác đến chợ Bình Điền không được đưa hàng trực tiếp vào bãi tập kết mà phải thuê người bốc vác trung chuyển. Lợi dụng điều này, từ tháng 7/2022, Hùng cùng đồng bọn yêu cầu các chủ vựa và người vận chuyển phải chia tiền cho nhóm của mình, nếu không sẽ cản trở hoạt động kinh doanh.

Nhóm của Hùng tổ chức giám sát, đếm số lượng hàng hóa vận chuyển để cuối ngày thu tiền. Dương Văn Thanh và Danh Gol theo dõi đơn hàng, trong khi Lương Văn Phụng (đã bỏ trốn) trông giữ hàng hóa trong bãi tập kết. Thời gian hoạt động của nhóm từ 18h hôm trước đến 7h sáng hôm sau. Toàn bộ tiền thu được sẽ chuyển cho Hùng, sau đó chia cho các thành viên.

Lương Văn Phụng đã bỏ trốn, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với Phụng.

Tại tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Những thông điệp đối nghịch phát đi từ Washington và Tehran đang bộc lộ sự khác biệt rõ nét trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Trong khi phía Mỹ đưa ra các tín hiệu tích cực, Iran lại khẳng định giờ chưa phải lúc. Theo giới chuyên gia, sự “lệch pha" này phản ánh lộ trình hòa bình tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, mà còn chịu tác động sâu sắc từ lợi ích chiến lược và diễn biến phức tạp trên thực địa.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文