Băng trộm “nhí” chuyên trộm mai kiểng có giá trị cao sa lưới

16:47 15/02/2022

Thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, sống lang thang, để có tiền tiêu xài, một nhóm thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cây mai kiểng có giá trị cao của người dân đem bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 15/2, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 thiếu niên gồm: Nguyễn Đăng Khoa (SN 2008), Võ Văn Phúc (SN 2007) và Lê Hoài Hận (SN 2007), cùng tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoa, Phúc và Hận tại cơ quan Công an (từ trái sang).

Theo kết quả điều tra vào rạng sáng ngày 7/2, Khoa, Phúc, Hận và một đối tượng khác đã đến nhà của ông Ngô Trung Hiếu, ở khu phố 3, thị trấn thứ 3 huyện An Biên lấy trộm 1 cây mai kiểng trị giá 50 triệu đồng rồi đem bán cho Lê Văn Giang (ở xã Nam Thái A, huyện An Biên) với giá 4 triệu đồng rồi chia nhau. Giang tiếp tục bán lại cho người khác ở huyện Gò Quao (Kiên Giang) với giá 15 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục lên mạng xã hội rao bán cây mai nói trên.

Sau khi, tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện An Biên đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) phát hiện nhóm thiếu niên nói trên chính là thủ phạm nên tiến hành mời lên cơ quan Công an làm việc.

Tại đây Khoa, Phúc, Hận thừa nhận đã lấy trộm cây mai kiểng của anh Hiếu. Trước đó, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cây mai kiểng khác trên địa bàn huyện Biên và Châu Thành.

Hiện Công an huyện An Biên đã thu hồi được cây mai trả lại cho bị hại.

Văn Vũ

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文