Băng trộm táo tợn cắt khoá cửa trước camera

14:10 27/11/2021

Thời gian qua, người dân tại các con hẻm trên đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh rất bức xúc vì liên tục bị phá cửa, cắt khóa nhà trộm tài sản. 

May mắn không bị mất tài sản nhưng anh N.M.T (SN 1992, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, kinh doanh trong hẻm 143) vô cùng bức xúc vì các đối tượng quá manh động, dám thực hiện các vụ trộm ngay tại các khu dân cư đông đúc.

Kết thúc ngày làm việc, anh T cẩn thận sử dụng nhiều ổ khóa khóa 2 lớp cửa của cửa hàng kinh doanh thiết bị camera, chống trộm rồi mới ra về. Cẩn thận hơn xung quanh tiệm, anh T gắn thêm các camera “lộ thiên”. Tuy nhiên các đối tượng không chút sợ hãi, vẫn liều lĩnh cắt khóa để đột nhập.

Truy xét nhóm đối tượng chuyên phá cửa, cắt khóa trộm tài sản -0
Ba đối tượng chuyên cắt khóa trộm tài sản của người dân ở Bình Tân bị camera ghi lại nhân dạng.

Khoảng 3h ngày 20/11, hình ảnh camera ghi lại cảnh 3 đối tượng dùng kìm cộng lực cắt 3 ổ khóa phía ngoài cửa sắt. Bên trong tiệm còn một cửa khác, các đối tượng loay hoay cắt khóa mãi không được nên bỏ đi. “Bên trong tiệm có khá nhiều thiết bị điện tử mắc tiền, may là các đối tượng không cắt được cái khóa cuối cùng, nếu không thì…” anh T chia sẻ.

Cũng trên con đường này, tại hẻm 129, vợ chồng chị B.T.T.D (SN 1994, ngụ Bình Tân) cũng bị 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy tiếp cận cắt khóa 2 lớp cửa trộm 2 xe gắn máy đắt tiền và 2 chiếc ví (bên trong có tiền mặt và tất cả giấy tờ tùy thân) của 2 vợ chồng chị.

Camera ghi lại, khoảng 3h ngày 18/11, 3 đối tượng điều khiển xe máy vào hẻm rồi ngồi ở một góc quan sát nhà chị D. Một lúc sau 1 đối tượng ngồi cảnh giới, 2 đối tượng còn lại phá khóa 2 lớp của nhà chị D dắt 2 chiếc xe ra, sau đó quay lại lục lọi một hồi mới bỏ đi.

Chị D cho hay, thời điểm bị trộm đột nhập gia đình chị ngủ trên lầu nên không hay biết. Tổng số tài sản bị mất trị giá khoảng 100 triệu đồng. “Vợ chồng mới thuê căn nhà này được 2 tuần thì xảy ra trộm. Giờ tài sản không còn, chồng tôi phải đi mượn tạm xe bạn bè để đi làm. Giấy tờ mất hết vợ chồng tôi không thể làm thủ tục đăng ký tạm trú, cũng không có giấy tờ để được tiêm vaccine!” - Chị D buồn bã cho biết.

Nhiều người dân trên tuyến đường này cho cho hay, các vụ cắt khóa nhà dân trộm tài sản đều có chung một thủ đoạn, camera tại các khu vực này ghi nhận, các vụ trộm đều do cùng một nhóm thực hiện.

Công an Bình Tân đang ráo riết truy xét nhóm trộm táo tợn này.

Hàn Phi

Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; khoảng 20 nghìn tem nhãn các loại; gần 1 nghìn chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng cùng nhiều máy móc, dụng cụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

Vườn Cau Đỏ (nay thuộc Quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước đây là vùng chiến khu. 50 năm sau ngày giải phóng, từ vùng ven thuộc Hóc Môn, giờ nơi này đã trở thành đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/4), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.