Bắt 2 tên trộm đêm chuyên “khoắng” tài sản trong ô tô đậu ven đường

10:32 23/05/2022

Đắc rủ Thắng mang theo đèn pin, bao tay, cần siết chữ L rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên Tây Nguyên, tìm kiếm các xe ô tô dừng, đỗ ven đường để trộm cắp tài sản.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thắng (SN 1998) và Nguyễn Văn Đắc (SN 1968), cùng trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đắc là đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/5, Đắc rủ Thắng mang theo đèn pin, bao tay, cần siết chữ L rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên Tây Nguyên tìm kiếm các xe ô tô dừng, đỗ ven đường để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 2h sáng ngày 19/5 khi đến địa bàn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, phát hiện chiếc xe ô tô bán tải có chủ xe ngủ bên trong đang dừng đỗ bên ven đường Quốc lộ 14, Đắc vào dùng cần siết chữ L mở cửa xe trộm 2 chiếc điện thoại di động rồi cả 2 tiếp tục di chuyển lên Tây Nguyên.

Lực lượng Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Văn Đắc.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày khi đến khu vực Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, phát hiện chiếc xe ô tô tải của vợ chồng ông Trần Duy Phương và bà Nguyễn Thị Nguyệt ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang bị hư dừng đỗ bên lề đường Quốc lộ 14. Thắng dừng xe quan sát, cảnh giới để Đắc lên xe ô tô lấy trộm túi xách bên trong có 170 triệu đồng và đưa cho Thắng 70 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng tinh thần quyết tâm cao và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h sáng ngày 20/5 (chỉ sau hơn 17 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo), lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với Công an xã Phước Hòa, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương bắt giữ Đắc và Thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn, thu giữ 170 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 1 đèn pin, 4 bao tay, 1 cần siết chữ L...

Công an TP Gia Nghĩa trao trả tài sản mất trộm cho vợ chồng ông Trần Duy Phương.

Quá trình điều tra, chiều ngày 22/5, Công an TP Gia Nghĩa đã tổ chức trao trả tài sản cho vợ chồng ông Trần Duy Phương. Nhận lại tài sản bị mất, vợ chồng ông Trần Duy Phương vui mừng chia sẻ: “Hôm đó vợ chồng tôi cùng với tài xế đi xe ô tô từ tỉnh Gia Lai về các tỉnh miền Tây để thu mua trái cây. Khi đến TP Gia Nghĩa thì xe bị hư. Vợ chồng tôi đưa tiền để tài xế đi tìm thợ để sữa xe. Sau đó do mệt nên 2 vợ chồng mở hờ cửa kính xe ô tô để nằm và ngủ. Đến sáng phát hiện mất chiếc túi xách bên trong có 170 triệu đồng cùng một số giấy tờ, chúng tôi nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan Công an địa phương. Thật bất ngờ chỉ sau thời gian rất ngắn, lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ được đối tượng, thu giữ tài sản cho gia đình. Không biết nói gì hơn, gia đình tôi cảm ơn các anh Công an đã tích cực điều tra, làm rõ vụ việc, thu giữ toàn bộ tài sản cho gia đình. Qua đây tôi mong mọi người, nhất là các tài xế, chủ xe cần cảnh giác tránh bị mất trộm như tôi....”.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, ngoài các vụ việc trên, trước đó, trên địa bàn TP Gia Nghĩa cũng đã xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong xe ô tô để ở ven đường vào ban đêm. Đơn cử vào khoảng 4h sáng ngày 2/1/2022 trong lúc dừng xe ô tô ven đường Quốc lộ 14 đoạn qua tổ dân phố Tân Lập, phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa để ăn uống, một chủ xe ở TP Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian cạy cửa xe ô tô lấy trộm 1 giỏ xách bên trong có 100 triệu đồng. Do đó, Công an TP Gia Nghĩa đề nghị ai từng là bị hại của các vụ trộm cắp tài sản như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp giải quyết.

Minh Quỳnh

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cho đến bây giờ, tôi không thể nhớ nổi, là kể từ lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu (cũ) vào tháng 3/1984 cho đến nay, tôi đã đi Tây Bắc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, sau chuyến đi lên Lai Châu (cũ) - nghĩa là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu bây giờ - từ năm 2000, hầu như năm nào tôi cũng lên Tây Bắc và lần nào cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc…?

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Mùa đông 2025 đã gõ cửa châu Âu trong bối cảnh địa chính trị và năng lượng bất ổn đang gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu về cuộc khủng hoảng năm 2022. Khi nhiệt độ bắt đầu giảm sâu, lục địa già phải đối mặt với một thách thức kép: dự trữ khí đốt đã giảm nhanh chóng và sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, bên cạnh những dự báo về một mùa đông khắc nghiệt.

Đường link độc thường được gắn với những kịch bản đánh mạnh vào tâm lý người dùng như: xuất hiện clip nóng, drama của người nổi tiếng, các vụ án giật gân, bạo lực... Nạn nhân bị dẫn dụ bằng cảm giác tò mò, gay cấn, rùng rợn, từ đó mất cảnh giác và tự mình mở cửa cho mã độc xâm nhập.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文