Bắt đạo chích “khoắng” hơn 1,2 tỷ đồng lẩn trốn

17:47 09/11/2021

Đinh Quốc Đạt đột nhập vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và dùng xà beng và đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình nhận được thông tin về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Vinh, Nghệ An vào tối 7/11, nghi vấn đối tượng sau khi gây án đã di chuyển vào TP Đồng Hới.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đồng Hới cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh quảng Bình triển khai truy vết và xác định được đối tượng nghi vấn đang nghỉ trọ tại một khách sạn ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới.

Bắt đạo chích “khoắng” hơn 1,2 tỷ đồng lẩn trốn -0
Đinh Quốc Đạt (giữa) cùng hung khí gây ra các vụ trộm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát bắt giữ được đối tượng Đinh Quốc Đạt (SN 1996, HKTT tại thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; hiện trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), đã trực tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn.

Theo đó, vào ngày 20/4/2021, Đinh Quốc Đạt đột nhập vào Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và dùng xà beng và cạy cửa phòng làm việc lấy trộm số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 4/2021, Đạt đã đột nhập vào công ty thuộc khu Công nghiệp Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) dùng lá via sắt phá két sắt lấy trộm 80 triệu đồng.

Mới đây, vào khoảng 7h ngày 7/11/2021, sau khi về TP Đồng Hới, Đạt đã bắt xe khách ra TP Vinh (Nghệ An) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 18h cùng ngày, Đạt mang dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đi đến trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh rồi đột nhập vào tầng 5 nhà chính của trường và dùng xà beng, đục để cạy cửa đột nhập vào phòng kế toán. Tại đây, Đạt tiếp tục dùng xà beng, đục và dao để cạy phá két sắt trong phòng nhưng không cạy được nên Đạt bỏ đi và trốn về TP Đồng Hới thì bị bắt giữ.

Thời điểm bắt giữ đối tượng Đinh Quốc Đạt, lực lượng Công an đã thu giữ được 2 dao, 1 xà beng dài khoảng 1m, 3 tuốc nơ vít, 1 đục, 1 búa, 1 máy khoan pin cầm tay, 1 lưỡi cưa sắt, 1 rìu, 1 bình xịt sơn và một số tang vật liên quan khác.

Trần Tuấn

Ngày 23/5, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, chỉ trong vòng hơn một tháng sau khi nắm thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 105kg ma túy các loại, bắt giữ 25 đối tượng…

Nhập viện trong tình trạng hôn mê, người đàn ông 37 tuổi ở Quảng Ninh được chẩn đoán chết não do xuất huyết não, vợ anh - nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã nén đau thương, đồng ý hiến tạng chồng để cứu 7 người đang bị suy tạng giai đoạn cuối.

Chiến thắng đầy bất ngờ của các vận động viên bóng bàn CAND tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025 là minh chứng mới nhất cho sự đúng đắn trong định hướng phát triển mà CLB bóng bàn Công an Nhân dân T&T đã áp dụng kể từ khi thành lập.

Ngày 23/5, Thanh tra huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã có kết luận về việc thanh tra toàn diện Dự án Khu đô thị mới Bình Mỹ (tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), trong đó, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc gây bức xúc dư luận tại đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình, trụ sở tại Quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định những ngày vừa qua, Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên về hai hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng; cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt, tổng mức phạt tiền là: 19 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục buộc công ty này phải trả lại các khoản tiền thu cao hơn quy định cho người dân sử dụng dịch vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.