Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản người đi nhầm đường trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

18:02 27/01/2026

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Quốc Trường (SN 1972), trú tại Giải Phóng, phường Định Công (Hà Nội) còn gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã cử cán bộ điều tra vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra ngày 8/12/2025, tại đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Quốc lộ 1B), phường Yên Sở (Hà Nội).

Theo đó, đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Trường (SN 1972), trú tại Giải Phóng, phường Định Công (Hà Nội). Đối tượng Trường đã có 2 tiền án (năm 1992, cưỡng đoạt tài sản, TAND quận Hai Bà Trưng xử 12 tháng án treo; năm 2014, cướp tài sản, TAND huyện Thanh Trì xử 48 tháng tù giam).

Cơ quan Công an đưa đối tượng Nguyễn Quốc Trường thực nghiệm hiện trường vụ cưỡng đoạt tài sản trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đối tượng Trường không có công ăn việc làm nên đã đến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Quốc lộ 1B) đứng chờ những người đi xe môtô nhầm vào đường cao tốc dành cho ôtô để dừng xe và đe dọa người đi xe mô tô, nếu đi tiếp thì sẽ bị CSGT xử phạt số tiền lớn, không muốn bị xử phạt thì phải đưa tiền để Trường dẫn họ ra khỏi đường cao tốc.

Cụ thể, khoảng 9h30’ ngày 8/12, đối tượng Trường đang đứng ở đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thì có xe máy Honda Wave màu đen, BKS 29K1-158… do anh LX.H, trú tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội) điều khiển chở theo anh Đ.T.D đi nhầm vào đường cao tốc. Thấy vậy, đối tượng Trường ra hét, gọi xe anh H dừng vào lề đường và nói: “Tao làm quản lý đường bộ ở đây, chúng mày đi đâu mà đi ngu thế”, anh H trả lời là đi về Hà Nam.

Đối tượng Nguyễn Quốc Trường.

Sau đó, đối tượng Trường nói đường cao tốc, xe máy không được đi vào và đe dọa: “Chúng mày có đủ 26 triệu đồng tiền nộp phạt không”, 2 anh H và D không có tiền nộp phạt nên Trường vẫy tay ra hiệu cho H đi theo. Lúc này, Trường chỉ cho 2 anh H và D nhìn thấy có lực lượng CSGT đứng chốt và dọa “Công an đang đứng bên kia nếu chúng mày đi tiếp thì sẽ bị phạt 26.000.000 đồng, chúng mày có đủ tiền nộp phạt không”. Thấy anh H không đủ tiền, Trường vờ gọi điện thoại cho bên Công an giúp. Sau đó, đối tượng lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện và nói to: “Anh đã gọi rồi thì chú giúp chúng nó, chúng nó làm gì có tiền mà nộp phạt”...

Tiếp đấy, đối tượng Trường chỉ về phía CSGT dọa anh H “đưa tiền đây tao đưa ra”. Do lo sợ bị xử phạt nên anh H rút ra 50.000 đồng đưa cho Trường nhưng đối tượng không đồng ý, tiếp tục chửi bới, đe dọa  rồi dùng tay giật lấy 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay bị hại và cho vào túi quần.

Cướp được tiền, đối tượng Trường điều khiển xe máy chở anh D ngồi sau xe dẫn đường cho anh H điều khiển xe máy ra khỏi đường cao tốc theo hướng ngược chiều về đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ra đường Đỗ Mười và đi ra đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) hướng về Ninh Bình.

Quá trình cơ quan Công an đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng Trường khai nhận, với thủ đoạn tương tự ngày 5/9 và ngày 8/9/2025, Trường đã cưỡng đoạt tài sản của 2 nam thanh niên và 1 người phụ nữ (chưa rõ nhân thân).

Để giải quyết vụ án, Công an phường Yên Sở đề nghị tìm bị hại trong các vụ khác đối với địa điểm, thủ đoạn do đối tượng Trường gây ra.

Mọi thông tin liên hệ đến đồng chí Nguyễn Thành Kiên, điều tra viên thụ lý vụ án, Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Yên Sở. Số điện thoại: 0986.165.698; địa chỉ: Số 8, ngõ 6 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Minh Hiền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文