Bắt đối tượng giết cha sau 11 giờ gây án

21:36 12/10/2024

Sau 11 giờ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và bắt giữ được Đào Việt Đức khi đối tượng đang lẩn trốn trong lán của 1 nhà dân thuộc xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng 9h00’, ngày 12/10, tại phường Minh Nông, TP Việt Trì, bà Nguyễn Thị Mai Hằng, SN 1960, trú tại đội 4, khu Thông Đậu, phường Minh Nông đi về nhà thì phát hiện chồng là ông Đào Văn Hùng (SN 1957), đã tử vong, trên người có nhiều vết thương nên đã trình báo lên cơ quan Công an.

Bắt đối tượng giết người sau 11h gây án -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ hỏi cung đối tượng gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Việt Trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra theo dấu vết “nóng”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Đào Việt Đức (SN 1992, trú tại đội 4, Thông Đậu, Minh Nông (con trai của nạn nhân) là đối tượng nghi vấn phạm tội. Đối tượng Đức có biểu hiện tâm thần, ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Đào Việt Đức.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung toàn bộ lực lượng để rà soát, truy bắt đối tượng và thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn để nâng cao cảnh giác.

Đến khoảng 19h00’ cùng ngày, sau 11 giờ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ được Đào Việt Đức khi đối tượng đang lẩn trốn trong lán của 1 nhà dân thuộc xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Xuân Mai

Để người dân, doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi xe chạy xăng, dầu sang xe điện, hạ tầng trạm sạc, dịch vụ bảo trì, sửa chữa giữ vai trò hết sức quan trọng. Nhưng đồng thời với lộ trình “xanh hóa” phương tiện giao thông, TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp để kéo giảm ôtô, xe gắn máy cá nhân. Nếu cứ để người dân đổi 1 xe chạy xăng, dầu thành 1 xe điện, vấn nạn ùn tắc giao thông tại thành phố sẽ không được giải quyết…

Thị trường chung cư Hà Nội đang chứng kiến một hiện tượng đầy nghịch lý: Giá bán tiếp tục leo thang kỷ lục, nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh, khiến cả người mua thực lẫn môi giới bất động sản phải "khóc ròng". Câu hỏi đặt ra là, liệu đà tăng giá này có phải là sự phản ánh đúng của thị trường hay chỉ là một "bong bóng" mang tính chất "giá ảo"?

Do ảnh hưởng của bão số 5, một cây xanh lớn bị gió quật bật gốc, đè lên xe ô tô Mazda đang dừng đỗ bên vỉa hè, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ngay sau sự việc xảy ra, chiếc xe đã được 20 CBCS Phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu. 

Trong dòng chảy 80 năm lịch sử cách mạng, lực lượng CAND luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tại Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước, không gian trưng bày của Bộ Công an tái hiện một hành trình kiên cường, từ truyền thống hào hùng đến hiện đại vững bước, tất cả đều lắng đọng trong thông điệp bất biến: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

"Khi tâm bão đi vào sẽ có khoảng lặng gió tạm thời. Nhưng bà con không được chủ quan, vì sau đó gió đổi chiều, cường độ còn mạnh hơn lúc bão bắt đầu đổ bộ. Người dân từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, Thanh Hóa và phía Bắc Quảng Trị phải đặc biệt lưu ý hiện tượng đổi gió này", chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đến CBCS thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, giữ gìn hình ảnh của lực lượng CAND. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.