Bắt kẻ sát hại chủ quán nước, cướp điện thoại, bông tai

16:02 16/06/2023

7h ngày 11/6/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc: Khoảng 5h30 cùng ngày, người thân phát hiện chị Nguyễn Thị Nga, SN 1980, trú tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm tử vong tại quán bán hàng nước ven đường Quốc lộ 5A, thuộc địa phận thôn Hồng Thái.

Theo người thân trình bày, chị Nga bị mất 1 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iPhone XR màu vàng và 1 đôi bông tai bằng vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nga.

Đối tượng Nhàn cùng vật chứng.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định: chị Nga đang sinh sống cùng mẹ, vợ chồng em trai và có quán hàng nước ven đường, gần trạm thu phí Quốc lộ 5.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, sàng lọc các thông tin, tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng nghi vấn là Nông Văn Nhàn, SN 1990, trú tại Bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở cố định, chuyên đi nhặt vỏ chai, sắt vụn để bán. Tuy nhiên, đối tượng đã di chuyển đến địa bàn khác để lẩn trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Văn Lâm triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy tìm đối tượng.

Đến ngày 15/6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện Nông Văn Nhàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Tại Cơ quan điều tra, Nhàn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận: tối 10/6, Nhàn ngủ tại khu vực ống cống gần cầu vượt đường bộ lối từ xã Trưng Trắc sang xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Đến khoảng hơn 1h sáng, Nhàn tỉnh giấc, do không có tiền nên nảy sinh ý định tìm sơ hở của các nhà dân, khu lán trọ…, để trộm cắp tài sản.

Khi đi qua quán hàng nước của chị Nga, phát hiện chị Nga đang ngủ, Nhàn đã chui qua khe lưới bạt, đi vào bên trong quán. Thấy chị Nga trở mình, lo sợ chị Nga tỉnh giấc nên Nhàn đã gọi chị Nga dậy giả vờ mua nước. Lợi dụng lúc chị Nga đang ngồi trên phản để lấy tiền trả lại, đối tượng bất ngờ lao đến, đứng ngay phía sau lưng chị Nga rồi dùng tay siết cổ đến khi chị Nga bất động hoàn toàn.

Sau đó, Nhàn lục lọi và lấy của chị Nga 1 chiếc ĐTDĐ iPhone XR màu vàng, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng và số tiền 2.040.000 đồng rồi bỏ trốn sang huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Phương Huyền

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文