Bắt nóng 2 vụ mua bán, tàng trữ ma túy trong khu chung cư ven biển Đà Nẵng

16:21 17/10/2024

Ngay trong đêm 16/10, rạng sáng 17/10, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triệt phá thành công 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy cùng trên một khu chung cư. 

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, vào lúc 20h30 đêm 16/10, lực lượng trinh sát bắt quả tang  Đỗ Thế Triệu (SN 1996, trú Núi Thành, Quảng Nam) đang có hành vi bán trái phép các chất ma túy tại trước khu chung cư Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 viên thuốc lắc và 1 gói ni lông chứa ketamin.

Đấu tranh khai thác, mở rộng và khám xét nơi tạm trú của Đỗ Thế Triệu, các trinh sát tiếp tục phát hiện thêm 2 chân rết chuyên giao ma túy dưới sự chỉ đạo của Triệu là Trần Bảo Hiếu (SN 2005, trú Hoà Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Đình Khánh (SN 1996, trú Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam) đang trốn tại căn hộ ở chung cư Mường Thanh cùng 32 viên thuốc lắc, 15 gói ketamin và 5 gói nước vui.

Bạch Trung Hiếu và Đỗ Thế Triệu.
Số ma túy, thuốc lắc, nước vui thu giữ tại căn hộ chung cư của các đối tượng. 

Cũng ngay tại khu P chung cư Mường Thanh, 22h10’ cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục bắt quả tang Bạch Trung Hiếu (SN 1990, trú Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamin.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục khám xét tại nhà đối tượng Bạch Trung Hiếu ngay trong đêm, Cơ quan điều tra thu giữ 29 viên thuốc lắc các loại; 8 gói ketamin.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Hoài Thu

Trong khi giá vàng nhẫn tăng gần cả triệu đồng/lượng, thì kỷ lục mới 2.712 USD/ounce của thế giới vẫn chưa làm thay đổi giá vàng miếng SJC hiện đang ở mức đỉnh trong 4,5 tháng qua - kể từ ngày Nhà nước bán vàng miếng qua 4 ngân hàng thương mại.

Osho, nhà huyền môn nổi tiếng của Ấn Độ nói: “Tình yêu là vô nghĩa nếu bạn không yêu, khi bạn yêu, chỉ khi đó mới có ý nghĩa”. Câu ấy ám ảnh tôi khi chạm phải những bài thơ của Như Bình. Thế giới này sẽ vô nghĩa nếu con người không mang lại điều gì cho nhau. Tình yêu - một phạm trù lớn và sống còn của con người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文