Bắt tạm giam kẻ sát hại con gái chủ tiệm vàng, chở xác đến trụ sở Công an

11:20 30/09/2022

Cự cãi với nhân tình trong ôtô, Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã cầm dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó được người thân vận động nên chở thi thể ra đầu thú.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) điều tra về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, Lộc và T.T.Q. (SN 1992, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Lộc đã có gia đình, còn Q. đã ly dị chồng. Theo lời khai của Lộc, khoảng tháng 5/2021, Lộc đưa vợ về quê sinh con và tránh dịch COVID-19. Trong thời gian này, Lộc thường đi mua tã sữa cho con và đã quen với Q. (con gái chủ tiệm vàng), ở gần nhà.

Lộc tại cơ quan điều tra. 

Sau khi quay lại TP Hồ Chí Minh, Lộc vẫn giữ liên lạc với nhân tình. Chiều 18/9, Lộc hẹn Q. để chở đi làm răng tại Vĩnh Long. Lộc thuê tài xế và ôtô đi từ TP Hồ Chí Minh đến chợ Đại An (xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Tại đây, Lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước và tự lái xe đi đón nhân tình.

Trên đường đến huyện Châu Thành, cả hai xảy ra cự cãi. Chị Q. yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình. Theo lời khai của Lộc, trong thời gian quen Q., đã nói dối rằng đang ly thân với vợ và chờ thủ tục ly hôn.

Chị Q. chưa thấy Lộc ly hôn nên hối thúc. Q. đòi gọi điện thoại cho mẹ ruột của Lộc để nói rõ sự việc. Cả hai giằng co, va vào túi xách của Lộc và làm rơi con dao được mang theo để gọt trái cây.

Lúc đó, chị Q. cầm dao dọa đâm Lộc nhưng đâm không trúng. Lộc giật lấy con dao đâm vào vùng cổ của chị Q., dẫn đến thương tích. Hai người tiếp tục giằng co. Do mất nhiều máu, một lúc sau chị Q. bất động. Lộc lái xe chạy khoảng 5 km và ghé vào cửa hàng ven đường mua túi xách lớn màu đen, sau đó tiếp tục lái xe chạy đến đoạn đường vắng rồi bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách.

Túi màu đen Lộc đã sử dụng chứa thi thể nạn nhân. 

Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên con dao và trên băng ghế rồi lái xe về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, điện thoại của chị Q. liên tục đổ chuông nên Lộc đã ném xuống sông Cổ Chiên.

Lộc về đến huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), ghé vào nhà anh ruột và kể lại sự việc. Sau khi được người thân động viên, sáng 19/9, Lộc lái ôtô và chở theo thi thể chị Q. đến Công an phường Tân Thuận Tây đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ôtô Lộc đã sử dụng và chở thi thể nạn nhân. 

Công an TP Hồ Chí Minh đã xác minh và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý theo thẩm quyền. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu.

Quá trình lấy lời khai, Lộc tỏ ra ân hận về hành vi đã gây ra. Lộc đã khóc và thừa nhận bản thân không có ý định sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Lộc từng có ý định tự vẫn. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an thu giữ hơn 850 triệu đồng và nhiều loại nữ trang, đây là số tài sản chị Q. đã mang theo khi rời khỏi nhà. 

Văn Vĩnh

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文