Bị người yêu của bạn gái quen qua mạng đánh hội đồng, cướp tài sản

19:05 17/05/2023

Ngày 17/5, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng Lã Quang Phú, Đỗ Mạnh Quân, Phạm Việt Phương, cùng trú tại huyện Ba Vì về hành vi "Cướp tài sản". Riêng N.T.N (SN 2006, học sinh lớp 9B), D.Đ.T (SN 2007) và P.Đ.Đ khởi tố về tội danh trên nhưng cho tại ngoại.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 9/2022, Nguyễn Cảnh Bốn, trú tại tỉnh Nghệ An và Lý A Phổng, trú tại tỉnh Điện Biên đến làm thợ sơn thuê tại trường THCS Sơn Đà, huyện Ba Vì. Trong thời gian làm việc, Bốn sử dụng tài khoản facebook làm quen với N.T.N. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin nói chuyện với nhau.

Thời điểm này, Bốn và Phổng đã xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần thách thức hẹn đánh nhau với C.M.Đ (SN 2009), học sinh lớp 8B, trường THCS Sơn Đà. Biết Bốn đang nhắn tin với N và nhiều lần đưa đón nữ sinh này đi chơi, Đ tìm cách liên hệ với Phú (bạn trai N) nói về việc Bốn và Phổng tán tỉnh N. Nổi cơn ghen tuông, ngày 16/4, Phú rủ Đ cùng đi để chỉ điểm, đồng thời gọi thêm Quân, Phương và T, Đ... đi tìm đánh Bốn và Phổng. Khi cả nhóm đi đến đoạn đê ở tại cụm 3 gần trường THCS Sơn Đà thì thấy Bốn, Phổng và Giàng A Tùng- cùng làm nghề thợ sơn với Bốn đang đi bộ tại đường chân đê. Lập tức, cả nhóm của Phú và Đ đuổi theo đối phương, sử dụng gạch, đá nhặt ở đường đê để tấn công nhóm của Bốn. Thấy vậy, Bốn và Phổng trèo tường vào trường THCS Sơn Đà, lấy ra 2 thanh tuýp sắt dài ra thách thức.Biết không thể đánh lại, nhóm của Phú ra về.

2 đối tượng liên quan đến vụ án "Cướp tài sản".

Tối 22/4, N gặp người yêu liền kể cho Phú nghe chuyện bị Phổng chặn xe và dọa đánh. Thêm vào đó, Bốn thường dùng điện thoại di động chụp ảnh lén nhằm bôi xấu N nên nữ sinh này nhờ bạn trai gọi người đánh Bốn và Phổng rồi lấy điện thoại để xóa hết ảnh trong bộ nhớ.

Nổi cơn tam bành, Phú và đồng bọn lên lên kế hoạch để N giả vờ nhắn tin hẹn Bốn đi chơi vào tối 23/4, cùng lúc Phú rủ đồng bọn mang theo gậy bi-a, gậy rút 3 khúc, tuýp sắt làm hung khí đi đánh Bốn. Khoảng 20h30 cùng ngày, thấy Bốn chở Phổng đi về hướng ngõ nhà N, Phú liền bảo cả nhóm đuổi theo để đánh. Các đối tượng đi xe áp sát, dùng chân đạp khiến cả người và xe của đối phương ngã ra đường khiến 2 chiếc điện thoại trên tay Phổng rơi ra. Ngay sau đó, tất cả nhóm xông vào dùng hung khí đánh hội đồng Bốn và Phổng rồi lấy đi chiếc điện thoại. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện vì điện thoại có định vị, nên các đối tượng tắt máy và ném xuống sông phi tang.

Ngay khi nhân được đơn trình báo của Phổng và Bốn, Công an huyện Ba Vì đã giao Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an xã Sơn Đà điều tra, làm rõ vụ án.

M.Hiền

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文