Bị phạt 6 năm tù và nộp tiền hằng tháng để nuôi người bị đấm mù mắt

16:04 13/04/2022

Sau khi cãi nhau với khách uống bia, Nghiệp đã đấm mù mắt người này. Kết cục, Nghiệp vừa phải lĩnh án tù, vừa phải nộp tiền nuôi bị hại cả đời.

Ngày 13/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cả bị cáo và bị hại trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra từ năm 2018 khiến bị hại bị hỏng cả hai mắt, tỷ lệ thương tích lên tới 87%.

Bị cáo là Hồ Huy Nghiệp (SN 1977, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội). Bị hại là anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1981, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh).

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh, khoảng 21h15 ngày 15/7/2018, anh Tuấn đi bộ đến quán bia của vợ chồng chị Nguyễn Thị Điểm (ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh).

Trong khi anh Tuấn gọi bia uống thì Nghiệp đến mua bia mang về. Nhận thấy Nghiệp có biểu hiện say và quán cũng đã hết bia nên chị Điểm nói: “Nhà cháu hết bia rồi, mai chú qua lấy”.

Tuy nhiên, Nghiệp vẫn nài nỉ chị Điểm bán bia cho mình dẫn đến hai bên to tiếng. Chứng kiến sự việc, anh Tuấn nói với Nghiệp: “Thôi, uống đủ rồi thì về đi, đừng nói to mà ảnh hưởng đến người khác”.

Bị cáo Nghiệp tại phiên toà.

Nghe vậy, Nghiệp đến nơi anh Tuấn tát vào mặt anh này khiến hai bên xảy ra xô xát. Do không khuyên can được anh Tuấn và Nghiệp nên chị Điểm đã yêu cầu hai vị khách ra ngoài quán rồi đóng cửa lại.

Ở ngoài cửa quán, anh Tuấn và Nghiệp giằng co và đánh nhau. Nghiệp đấm trúng mắt trái của anh Tuấn khiến anh này bị chảy máu mắt và không nhìn thấy gì. Trước đó, mắt phải của anh Tuấn cũng đã bị mù vì tai nạn giao thông từ năm 2004 nên phải lắp mắt giả.

Sau khi gây án, Nghiệp bảo anh Tuấn lên xe máy để mình chở tới bệnh viện cấp cứu nhưng anh Tuấn không đồng ý nên Nghiệp phóng xe bỏ đi.

Anh Tuấn sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định thương tích, mắt trái của anh Tuấn bị mù không có khả năng phục hồi, trong khi mắt phải đã lắp mắt giả. Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Tuấn là 87% tính hiệp đồng cả hai mắt.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND huyện Đông Anh đã tuyên phạt bị cáo Nghiệp 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về trách nhiệm dân sự, Toà án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nghiệp phải bồi thường cho anh Tuấn và người chăm sóc anh Tuấn tổng số 7,4 triệu đồng mỗi tháng.

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Nghiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo, giảm hình phạt từ 6 năm tù xuống 5 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị cáo Nghiệp đã làm đơn khiếu nại, kêu oan cho con mình.

Theo Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội, số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nghiệp phải bồi thường cho anh Tuấn và chi phí cho người thường xuyên chăm sóc cho anh Tuấn 7,4 triệu đồng một tháng là quá cao. Do đó, cấp Giám đốc thẩm đã hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm về dân sự, trả hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm nghiên cứu, xét xử lại theo thủ tục chung.

Cuối tháng 9/2021, TAND huyện Đông Anh xét xử lại vụ án này theo trình tự sơ thẩm và tuyên buộc bị cáo Nghiệp phải bồi thường chi phí việc nuôi dưỡng anh Tuấn do mất khả năng lao động và chi phí cho người thường xuyên chăm sóc anh Tuấn tổng số tiền hơn 1 triệu đồng một tháng.

Sau phiên tòa sơ thẩm lần hai, mẹ bị cáo tiếp tục kháng cáo cho rằng, con trai bà không phạm tội. Ngược lại, phía bị hại kháng cáo đòi tăng mức bồi thường dân sự.

Quá trình xét xử phúc thẩm lần hai, TAND TP Hà Nội bác kháng cáo của mẹ bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. Theo đó, TAND TP Hà Nội buộc bị cáo Nghiệp phải bồi thường cho bị hại là anh Tuấn và chi phí cho người chăm sóc bị hại 1,4 triệu đồng một tháng, tăng 400.000 đồng một tháng so với bản án sơ thẩm. Các quyết định khác của Toà án cấp sơ thẩm không có kháng cáo, cũng không bị kháng nghị nên TAND TP Hà Nội không xem xét.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文