Bị vợ "cấm vận", gã tài xế nổi thú tính chặn đường hiếp cô gái

14:39 13/08/2024

Ngày 13/8, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao Giấy khen và phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá án nhanh vụ án “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn.

Tập thể được khen thưởng là Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức; các cá nhân được khen thưởng: Thượng tá Trần Công Phúc, Phó Trưởng Công an huyện; Trung tá Võ Lê Giang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy; Đại úy Phạm Văn Tập, Phó Trưởng Công an xã Suối Nghệ; Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt, cán bộ Đội CSĐT tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

Cơ quan điều tra đưa Trịnh Văn Nhất đến dựng lại hiện trường vụ án.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức ghi nhận, đánh giá cao việc điều tra, xác định đối tượng gây án và phá án nhanh hai vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự quyết tâm của tập thể CBCS Công an huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ngày 10/8, Trịnh Văn Nhất (SN 1993, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải đi thu mua hải sản (tôm) tại chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh đi về TP Vũng Tàu để bán lẻ lại cho khách.

Trên đường di chuyển, khi vừa đi qua KCN Vedan Đồng Nai thì Nhất nhìn thấy chị N. (SN 2000, quê Kiên Giang) đi xe máy một mình, hướng cùng chiều nên Nhất điều khiển xe chạy theo. Khi đi đến địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ thì Nhất thấy chị N. rẽ trái để đi về hướng huyện Châu Đức, lúc này Nhất nảy sinh ý định sẽ bám theo chị N. và khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đồi Cừu - Suối Nghệ, hiện trường nơi đối tượng khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đến khoảng 1h15 ngày 11/8, khi vừa đi qua vòng xoay KCN Châu Đức khoảng 2km theo hướng về xã Suối Nghệ thì Nhất tấp xe vào lề đường và xuống xe đứng giữa đường để đợi chị N. đi đến.

Khoảng 20 phút sau, thấy chị N. điều khiển xe tới, Nhất ra chặn xe lại rồi ngồi lên phía sau xe của chị N., tay trái của Nhất đặt bên hông của chị N. dọa là có dao rồi nói “ngồi yên không bị đâm”; tay phải Nhất nắm lấy tay ga xe máy và khống chế chị N. chở Nhất đi vào Đồi Cừu rồi đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, đối tượng tiếp tục buộc chị N. chở ra lại phương tiện của mình rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Suối Nghệ tiến hành trích xuất camera, truy xét đối tượng. Theo Công an huyện Châu Đức, khu vực xảy ra vụ án khá vắng vẻ, ít nhà dân. Qua lời khai của bị hại về việc xe ô tô của đối tượng màu xanh, thùng màu trắng và có nghe tiếng máy lạnh hoạt động, Công an đã có phương hướng để điều tra.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức khen thưởng lực lượng phá án.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Châu Đức được huy động, tỏa ra các hướng để truy xét. Dồn lực trích xuất camera dọc tuyến đường vào khung giờ nạn nhân lưu thông, Công an đã khoanh vùng và xác định được đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân là Trịnh Văn Nhất.

Rạng sáng 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp với Trạm thu phí Long Phước (thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) tiến hành bắt giữ đối tượng, chỉ trong khoảng 24h sau khi gây án.

Tại Cơ quan Công an, Nhất khai nhận hành vi khống chế, hiếp dâm chị N.. Nhất khai, khuya 10/8, thấy cô gái trẻ mặc chiếc quần ngắn nên Nhất nổi hứng điều khiển xe chạy theo. Mặc dù lộ trình về hướng TP Vũng Tàu nhưng thấy chị N. rẽ hướng về huyện Châu Đức thì Nhất cũng bám theo. Sau đó, Nhất cho xe tải vượt lên trước và đậu cách vòng xoay KCN Châu Đức khoảng 2 km đợi nạn nhân tới, khống chế để thỏa mãn thú tính.

Theo Cơ quan Công an, qua xác minh nhân thân thì Nhất chưa từng có tiền án tiền sự. Nhất còn khai nhận bị vợ "cấm vận" chuyện chăn gối mấy hôm nên khi thấy cô gái trẻ chạy xe một mình thì nổi thú tính, không kiểm soát được hành vi nên gây ra vụ việc.

Hoàng Anh - Châu Bình

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文