Chém chết vợ vì cho rằng không được coi là trụ cột gia đình

15:59 08/07/2022

Sau khi bị vợ đánh, Đức nhặt con dao gần đó chém liên tiếp vào đầu và mặt vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Đức bỏ mặc nạn nhân và lên giường đi ngủ.

Ngày 8/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Đức (SN 1976, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội giết người và tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thành (SN 1982, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, vợ của bị cáo).

Theo bản án sơ thẩm, năm  2001, Đức kết hôn với chị Thành. Ngày 6/11/2021, bố mẹ chị Thành tổ chức đám cưới cho em chị, nhưng chị Thành không báo cho chồng biết. Khoảng 10h cùng ngày, chị Thành cùng con trai là cháu Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 2003) đến đám cưới. Cùng thời điểm này, cháu Tuấn gọi điện báo cho bố rằng, hai mẹ con đã đến đám cưới.

Biết chuyện này, Đức bực mình về việc không thấy bố mẹ vợ mời cưới nên nói với con trai: “Mày bảo mẹ mày không coi bố ra gì cả. Bố là trụ cột gia đình mà cưới con thông gia không bảo bố đi”. 

Bị cáo Đức tại phiên toà.

Sau đó, Đức đi ra quán uống rượu cùng nhóm bạn trong làng. Khoảng 18h 30 phút, Đức mua thức ăn về nhà ngồi uống rượu một mình. 21h cùng ngày, Đức ra trang trại của gia đình ở cánh đồng thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ để nấu rượu và ngủ tại trang trại.

Khoảng 30 phút sau, chị Thành cũng đi xe máy ra trang trại để ngủ, nhưng hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau. Khoảng 00h30 ngày 7/11/2021, Đức tỉnh dậy và ra cửa nhà hút thuốc lào. Thấy vợ cũng thức dậy đi vệ sinh, Đức hỏi về việc đi ăn cỗ không nói gì với mình. Khi nói chuyện, hai vợ chồng Đức xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại.

Trong lúc nóng giận, Đức cầm điếu cày dọa đánh vợ. Chị Thành cũng cầm con dao đứng trước mặt chồng và nói: “Mày bắt nạt tao. Nếu hôm nay mày đánh tao, tao sẽ chém chết”.

Nghe vợ nói xong, Đức cầm điếu cày giơ lên dọa đánh vợ và bị vợ cầm dao chém vào cổ tay trái gây chảy máu. Ngay lập tức, Đức cầm điếu cày đập liên tiếp vào đầu và các khu vực khác trên người vợ. 

Trong lúc Đức lấy khẩu trang y tế băng vết thương đang chảy máu, chị Thành xông đến đạp vào bụng Đức khiến anh này ngã ra phía sau, lưng đập vào bình rượu.

Đức vùng dậy, cầm điếu cày tiếp tục đập nhiều nhát vào vùng đầu và người vợ. Sau đó, Đức tước đoạt con dao trên tay vợ vứt đi và lại dùng điếu cày đánh vợ.

Khi chiếc điếu cày bị vỡ, Đức nhặt con dao gần đó chém liên tiếp vào đầu và mặt vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Đức bỏ mặc nạn nhân và lên giường đi ngủ.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, Đức thức dậy và thấy vợ đã chết ở nền nhà nên Đức dùng dao lam tự cứa vào cổ tay và cổ chân mình để tự tử. Do mất máu nhiều nên Đức bị ngất xỉu.

Ít phút sau, cháu Tuấn ra trang trại gọi cổng nhưng không thấy ai mở cửa nên đi về nhà.

Khoảng 7h sáng cùng ngày, Tuấn cùng bà nội quay lại trang trại, trèo tường vào trong thì phát hiện mẹ đã chết, bố nằm bất động trên giường. 

Đức được đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng. Ngày 14/11, Đức bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi giết người.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo Đức là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đoạt tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Và điều đau lòng hơn là nạn nhân mà bị cáo nhẫn tâm sát hại lại chính là người vợ mà bị cáo bao năm chung sống dưới một mái nhà.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là gây án trong lúc tinh thần bị kích động mạnh, và nguyên nhân khiến bị cáo ra tay cũng có một phần lỗi của bị hại. 

Vụ án đau lòng này là bài học cảnh tỉnh mỗi người về cách hành xử trong cuộc sống gia đình, cũng như ngoài xã hội để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Hưng

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文