Chỉ vì một câu nói, người chết, người bị thương, hai kẻ đi tù

18:17 14/07/2025

Chiều 14/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt tổng cộng 37 năm tù đối với 2 bị cáo Đỗ Hoàng Minh Luân và Phan Văn Tú về tội “Giết người”.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Minh Luân (SN 1986) 20 năm tù, Phạm Văn Tú (SN 1990) 17 năm tù cùng về tội “Giết người”. Đồng thời HĐXX cũng tuyên phạt 2 bị cáo chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Văn Tú đang trả lời câu hỏi của HĐXX.

Theo cáo trạng, tối 17/1/2024, Võ Thị Kim Lợi đang tổ chức đám giỗ tại nhà số 257 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (cũ) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau qua điện thoại với Phạm Quốc Cường (chồng Lợi đã ly hôn). Lúc này, bạn trai của Lợi là Đỗ Hoàng Minh Luân  đang ngồi ăn uống gần đó, nghe thấy liền bảo Lợi “tắt máy đi” và nói vọng qua điện thoại: “Mày muốn gì ra đây”.

Lúc sau, thấy Cường có mặt, Luân đi lại chỗ Cường và hỏi “mày muốn gì”. Cả hai lao vào đánh nhau. Phan Văn Tú (bạn làm nghề sơn nước với Luân) đang ngồi ăn trong nhà Lợi, thấy Luân bị đánh nên chạy đến hỗ trợ. Tú vào trong bếp lấy 2 con dao đang định chạy ra “trợ chiến” thì vừa lúc Luân chạy vào nói lấy dao. Tú liền đưa cho Luân con dao mũi  nhọn, còn mình cầm con dao còn lại cùng Luân chạy ra đầu hẻm đuổi đánh Cường. Lúc này Nguyễn Hoàng Huy (em trai của Cường) và ông Phạm Trừng (bố của Cường ) can ngăn liền bị Luân cầm dao gây thương tích.

Hai bị cáo Luân (bên trái) và Tú đang nghe tuyên án.

Người dân trong con hẻm lao ra can ngăn, trong đó có anh Võ Thành Nhân, cũng bị Tú và Luân tấn công. Tú dùng dao đâm nhiều nhát làm anh Nhân gục ngã, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Thấy anh Trần Ngọc Hận (cũng là người cùng xóm với Cường) là một trong những người can ngăn, đang cầm hung khí đánh Luân nên Tú cầm dao chạy đến ngăn cản Hận và hỗ trợ Luân. Lúc này Luân một tay cầm dao nhọn, một tay cầm ghế đánh lại, làm anh Hận bị trượt chân ngã nằm xuống đất. Luân đi đến dùng dao đâm nhiều nhát lên người anh Hận khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.

Gây án xong Luân và Tú trốn vào bên trong nhà của Lợi, giấu hung khí và bàn bạc với nhau về trách nhiệm.  Luân nói với Tú “để anh ôm hết” rồi lấy con dao của Tú cầm trên tay. Khi Công an phường  đến, Luân giao nộp dao (của Tú) cho Cơ quan Công an. Sau đó, Tú cùng Công an phường chở Luân đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong lúc Luân nằm viện cấp cứu, Tú bỏ trốn về Bình Dương. Đến ngày 19/1/2024, Luân và Tú đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đầu thú.

Kết quả giám định của cơ quan pháp y kết luận, nạn nhân Trần Ngọc Hận tử vong do vết thương đâm thủng phổi. Nạn nhân Võ Thành Nhân bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Tại tòa cả hai bị cáo đều cúi đầu nhận tội, xin lỗi và cùng gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình, thân nhân bị hại.

Bùi Thanh

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文