Chồng và con vướng lao lý vì người đàn bà ngoại tình

14:45 28/09/2022

Đã có chồng và con lớn cùng một cửa hàng ổn định thu nhập, nhưng chị T không giữ gìn và vun đắp hạnh phúc gia đình mà thường xuyên ngoại tình với một người đàn ông bằng tuổi. Sự việc bại lộ, chồng, con và em ruột chị T đã ép người tình của chị phải đưa 300 triệu đồng để bồi thường danh dự.

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, em vợ bị cáo Sơn) và bị cáo Tạ Tuấn Linh (SN 1996, con bị cáo Sơn) về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Vương Chí N (SN 1978, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), nhân tình của vợ bị cáo Sơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Sơn có vợ là Nguyễn Thị T (SN 1978). Vợ chồng Sơn mở cửa hàng kinh doanh điện máy tại địa phương. Để quản lý việc kinh doanh, Sơn lắp đặt camera theo dõi tại cửa hàng và cài đặt phần mềm trên điện thoại.

Quá trình kinh doanh, tháng 8/2021, anh N thường xuyên đến cửa hàng của vợ chồng Sơn xem và mua hàng. Cũng từ đây, anh N đã nảy sinh quan hệ tình cảm với chị T.

Sau đó, anh N và chị T đã nhiều lần hẹn hò, rủ nhau đi nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội để quan hệ tình dục. Cùng thời gian này, do chị T có nhiều biểu hiện thay đổi trong sinh hoạt và trong quan hệ vợ chồng nên Sơn nghi ngờ và theo dõi qua hệ thống camera tại cửa hàng.

Qua camera, Sơn nhiều lần thấy anh N đến cửa hàng ngồi nói chuyện với chị T nhưng không mua bán gì. Còn chị T thì hay nhắn tin hoặc đi ăn uống, khi về có người tặng hoa. Sơn hỏi thì chị T nói dối là khách hàng nhờ tư vấn mở siêu thị điện máy, nhưng Sơn không tin và tiếp tục theo dõi.

Ba bị cáo tại phiên toà.

Tối 19/11/2021, anh N gọi điện thoại, nhắn tin rủ chị T đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Chị T đồng ý và hẹn anh N đón mình tại cổng làng. Quan sát qua camera tại cửa hàng, Sơn phát hiện chị T nghe điện thoại, rồi đóng cửa hàng đi ra ngoài.

Sơn lấy xe đi đến gần cửa hàng và thấy vợ lên xe ô tô của anh N. Sơn đi theo xe của anh N thì phát hiện cặp đôi vào một nhà nghỉ ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Xác định được địa điểm, Sơn gọi điện thoại cho con trai là Linh đến để cùng mình bắt quả tang người đàn bà ngoại tình.

Khi Linh đến, Sơn cùng con đi vào nhà nghỉ định lên phòng bắt quả tang, nhưng bị chủ nhà nghỉ không cho vào nên ra ngoài cổng đứng.

Ngăn cản cha con Sơn xong, chủ nhà nghỉ lên gõ cửa phòng chị T và anh N nói có người tới tìm. Vừa lúc đó, chị T nhận được điện thoại của Linh. Qua điện thoại, chị T nói dối là mình đang bận đi có việc, không về được. Nghe mẹ nói dối, Linh đáp lời: “Mẹ xuống đi, con với bố đang ở trước cửa nhà nghỉ...”.

Sau khi dừng cuộc điện thoại với con trai, chị T nói với N: “Anh ơi, chồng con em phát hiện, đang đứng ở dưới”. Anh N trả lời: “Em không phải sợ, cứ bình tĩnh”. Sau đó, chị T đi xuống trước, còn anh N ở trên phòng.

Gặp nhau, Sơn yêu cầu vợ gọi anh N xuống. Khi anh N xuống, Sơn yêu cầu gọi vợ anh N đến giải quyết. Sợ ảnh hưởng tới gia đình, anh N xin được nói chuyện tình cảm vì không muốn mọi người biết chuyện. Do đó, Sơn yêu cầu anh N về cửa hàng của mình nói chuyện.

Tại cửa hàng, Sơn hỏi anh N tên tuổi, địa chỉ, đã đi nhà nghỉ với vợ mình bao nhiêu lần. Nhận được câu trả lời “hai lần”, Sơn tát thẳng vào mặt anh N. Sau đó, Sơn cùng con trai và Tuấn Anh (em ruột chị T) yêu cầu anh N phải bồi thường danh dự cho Sơn số tiền 300 triệu đồng.

Khi biết anh N không có tiền mặt, cả ba đã ép anh N viết giấy bán xe ô tô trị giá 370 triệu đồng. Khi anh N không làm theo thì bị nhóm Sơn yêu cầu mang ô tô đi cầm cố lấy 300 triệu đồng về bồi thường danh dự cho Sơn.

Lợi dụng sơ hở của Sơn, anh N bỏ chạy khỏi cửa hàng thì bị Tuấn Anh cầm gậy vụt vào cẳng tay, gãy 1/3 xương trụ bên phải...

Ngày 16/5/2022 và ngày 28/7/2022, Sơn, Linh và Tuấn Anh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai và Công an TP Hà Nội bắt tạm giam.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sơn và Tuấn Anh, mỗi bị cáo 7 năm tù; bị cáo Linh bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Hưng

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文