Chuộc hai bé gái khỏi quán karaoke rồi định bán sang Campuchia

16:08 27/01/2026

Tìm việc làm trên mạng xã hội, hai bé gái chưa đủ 14 tuổi, bị đẩy từ tay người này qua người khác rồi suýt bị hai cậu cháu bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên bán sang Campuchia.

Ngày 27/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (SN 2001) 13 năm tù, cộng với bản án 13 năm do TAND Đắk Lắk tuyên trước đó, Thiên phải chịu hình phạt chung 26 năm tù;  Nguyễn Văn Hoài (SN 2005) 7 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. 

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên và Nguyễn Văn Hoài tại tòa.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2022, do đang trong thời gian nghỉ hè nên em C.T.P.T (SN 2008) từ Đắk Lắk tới nhà bạn là em D.T.T.H (SN 2008) ở tỉnh Bình Dương (cũ) chơi.

Ngày 24/6/2022, cả hai đón xe lên khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc ở Bình Phước (cũ) để tìm việc làm. Tại đây, em T. lên Facebook tìm được quán "Trà sữa - quán nhậu" ở Bình Dương (không rõ địa chỉ) lương tháng 7,5 - 8 triệu đồng.

T. liên hệ số điện thoại trên bài đăng thì gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) nói T. và H. đón taxi xuống Bình Dương, người đàn ông này sẽ trả tiền taxi.

Khi đến nơi, người đàn ông trên dẫn T. và H. lên một căn hộ chung cư gặp một đôi nam nữ (không rõ lai lịch).

Các đối tượng này yêu cầu T. và H. làm nhân viên quán karaoke, nếu không đồng ý thì trả lại tiền taxi. Do không có tiền trả, nên cả hai đồng ý và ký giấy cam kết nợ số tiền là 39 triệu đồng/người và nói là chi phí lo làm giấy tờ để làm việc tại quán karaoke do cả hai chưa đủ 14 tuổi.

Khoảng 15h, ngày 26/6/2022, có 2 người phụ nữ đến chung cư, trong đó có Nguyễn Thị Thắm. Sau khi "xem mặt", Thắm đồng ý nhận 2 em vào làm nhân viên quán karaoke và trả số tiền 78 triệu đồng.

Thắm đưa hai em về nhà Thắm tại Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (cũ). Tại đây, hai em đã ký "Biên nhận tiền tạm ứng" mỗi người 43 triệu đồng và viết giấy "Cam kết tự nguyện xin việc làm". Sau khi làm việc được 2 ngày tại quán karaoke, T. và H. không muốn làm nữa và đòi đi về. Thắm nói cả 2 phải kêu người thân mang tiền đến trả mỗi người 45 triệu đồng thì được về.

Trưa 27/6/2022, em T. điện thoại cho bạn học để nhờ tìm người giải cứu. Sau đó, bạn của T. đã nhờ Nguyễn Văn Hoài đến giúp. Do trước đó Hoài được Nguyễn Ngọc Thiên (cậu của Hoài) trả công thuê tìm kiếm, tuyển mộ người Việt Nam đưa sang Campuchia để bán vào các công ty tại Campuchia, nên Hoài đồng ý giúp.

Sau khi liên lạc, Hoài được biết giá chuộc T. và H. là 90 triệu đồng. Hoài đã thỏa thuận với hai em nếu muốn chuộc về thì sau này cả hai phải qua Campuchia làm việc 6 tháng để trả nợ.

Cả T. và H. cùng đồng ý. Sau đó Hoài đã thông báo cho Thiên biết để Thiên báo cho một người đàn ông có biệt danh "Lão Bản" (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia.

Chiều 28/6/2022, Thiên đến quán karaoke gặp Thắm, trao đổi tiền chuộc và được Thắm bớt cho 4 triệu đồng, Thiên chuyển khoản cho Thắm 86 triệu đồng. 

Sau khi chuộc người, Thiên đón taxi cùng T. và H. đến thuê phòng ở một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Thiên chụp hình hai em gửi cho "Lão Bản".

Thiên dự định sẽ dẫn 5 người gồm hai em T và H cùng 3 người khác đi làm hộ chiếu. Qua trao đổi Thiên biết em T và H chưa đủ 14 tuổi, chưa có giấy tờ tùy thân, nhưng vẫn nói sẽ lo thủ tục cho cả hai sang Campuchia làm việc nhằm mục đích lấy lại tiền chuộc người và nhận hoa hồng từ "Lão Bản".

Tuy nhiên, sau đó T. đã điện thoại cho anh họ mang tiền đến chuộc cả hai về. Sau khi chuộc được 2 em, T. và H. về, anh họ của T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Thiên và Hoài thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với Nguyễn Thị Thắm, do chỉ có lời khai của Thắm nên CQĐT không xử lý đối với Thắm về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng tháng 3/2022, Thiên đã đưa được 3 người sang Campuchia và hưởng lợi 450 USD. Đối với hành vi trên, Nguyễn Ngọc Thiên  đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 13 năm tù giam.

Tại phiên tòa, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bùi Thanh

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文