“Chuyên gia” hack sim điện thoại, chiếm đoạt tài sản lãnh 8 năm tù

18:52 20/12/2023

Nguyễn Ngô Bảo Chiêu đã "hack" sim điện thoại của nhiều người, chiếm đoạt mã OTP, đăng nhập tài khoản tín dụng để đặt mua hàng online rồi đem bán lại kiếm lời.

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngô Bảo Chiêu (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) 8 năm tù cho hai tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Ngô Bảo Chiêu.

Theo cáo trạng, chị Vy Ngọc Phương sử dụng số diện thoại xxxxxxx749 và chị Âu Thanh Hằng sử dụng số điện thoại xxxxxxx073 để đăng ký mở thẻ tín dụng tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thinh Vượng (gọi tắt là Công ty Fe Credit).

Ngày 2/3/2021, chị Phương đến trụ ATM trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp rút tiền thì phát hiện tài khoản của chị bị rút gần 33 triệu đồng. Chị Phương đến đại lý của Vinaphone khiếu nại thì được biết ngày 2/3/2021 có người tên Nguyễn Hoàng Thành đã đăng ký cấp lại sim để lấy mã OTP giao dịch thanh toán tiền mua hàng tại cửa hàng Thế giới di động (TGDĐ), số tiền là 33 triệu đồng.

Ngày 2/3/2021, chị Hằng không sử dụng được điện thoại nên đã đến Trung tâm VNPT Bình Dương để kiểm tra, đăng ký cấp lại sim. Ngày 12/3/2021, chị Hằng kiểm tra tài khoản thẻ tín dụng thì phát hiện bị rút hơn 58 triệu đồng với 3 giao dịch thanh toán tiền mua hàng, trong đó có 2 giao dịch vào ngày 2/3/2021 tại cửa hàng TGDĐ quận 10, với số tiền hơn 46 triệu đồng và 1 giao dịch vào ngày 3/3/2021 tại Cellphone quận 10 với số tiền gần 12 triệu đồng. Hai nạn nhân đã đến Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh trình báo.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Ngô Bảo Chiêu là đối tượng đã thực hiện việc đăng ký cấp lại sim rồi chiếm đoạt mã OTP. Cụ thể, ngày 2/3/2021, tại Cửa hàng Vinaphone, quận Tân Phú, Chiêu sử dụng Căn cước công dân (CCCD) tên Hà Quốc Bảo (giả) được dán hình ảnh của Chiêu để đăng ký cấp lại sim số thuê bao của chị Âu Thanh Hằng, chiếm đoạt mã OTP giao cho một người tên Khánh để đối tượng này đăng nhập vào tài khoản thẻ tín dụng của chị Hằng mở tại Công ty Fe Credit và chiếm đoạt hơn 58 triệu đồng của nạn nhân bằng hình thức mua hàng thanh toán trực tuyến.

Vào 14h, ngày 2/3/2021, cùng hành vi trên, Chiêu cùng Nguyễn Hoàng Thành đến cửa hàng Vinaphone, Thành sử dụng CCCD của Thành để đăng ký cấp lại sim số điện của chị Vy Ngọc Phương, chiếm đoạt mã OTP và tiếp tục giao cho Khánh để đối tượng này đăng nhập tài khoản thẻ tín dụng của chị Phương mở tại Công ty Fe Credit chiếm đoạt của chị Phương gần 33 triệu đồng.

Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 91 triệu đồng. Số điện thoại chiếm được, Chiêu đem bán cho anh Đoàn Thái Nguyên, chủ một cửa hàng mua bán ĐTDĐ, theo yêu cầu của Khánh.

 Ngoài ra, cùng thủ đoạn trên, Chiêu và Khánh còn 28 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản khác nhưng CQĐT không xác định được số điện thoại thuê bao được đăng ký cấp lại sim, không xác định được người bị hại.

Tại tòa, Nguyễn Ngô Bảo Chiêu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với tên Khánh và đối tượng làm giả Giấy CMND, thẻ CCCD để Khánh và Chiêu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại, CQĐT quyết định tách ra thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào xác định được xử lý sau.

Đối với anh Đoàn Thái Nguyên có hành vi mua tài sản do Khánh và Chiêu mang đến bán, nhưng anh Nguyên không biết tài sản do phạm tội mà có, nên CQĐT không xử lý.

Bùi Thanh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文