“Cô đồng bổ cau” lĩnh án 7 năm 3 tháng tù

15:20 12/09/2024

Trong hai ngày 11 và 12/9, TAND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Hương (còn gọi là “cô đồng bổ cau”, SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hương 7 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hương phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Trước đó, ngày 21/8, TAND thị xã Kinh Môn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hương, nhưng sau đó đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan. Kết quả điều tra bổ sung tiếp tục xác định, bị cáo Hương đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2023, Hương nổi tiếng trên mạng xã hội với các clip bói toán không có cơ sở. Khi bói toán, Hương thường xưng “cô”, vừa nói chuyện bổ cau, vừa nhận xét về căn quả của người khác với câu nói cửa miệng “đúng nhận, sai cãi”.

Bị cáo Hương tại phiên tòa.

Trước khi bị khởi tố, Hương đã bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan.

Một trong số những nạn nhân của Hương là anh T. T. X cùng mẹ đẻ là bà V. T.H (ở Hải Dương). Khoảng cuối năm 2022, gia đình anh X gặp phải một số vấn đề khó khăn. Qua giới thiệu của một số người, anh X và bà H đến nhà Hương ở khu dân cư Nam Hà (phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) xem bói, xem phong thuỷ và tìm hiểu về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình.

Khi Hương đọc tên một số người thân trong gia đình, anh X thấy có một số người đọc chưa đúng tên, còn một số tên thì anh không xác minh được có đúng hay không vì là họ hàng đều sinh sống ở xa.

Hội đồng xét xử.

Khi xem đến phần phong thuỷ, Hương nói, nhà anh X đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, làm ảnh hưởng vận hạn của gia đình, tiền làm ra bao nhiêu cũng mất hết. Nghe thấy Hương nói vậy, anh X và bà H rất lo lắng nên đã đã hỏi Hương cách giải hạn.

Hương “phán” rằng, anh X và bà H phải làm lễ giải và phải có hình nhân thế mạng, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương.

Tiếp đó, Hương gợi ý gia đình anh X cần làm giá làm lễ, cầu bán được nhà, cầu bình an với tổng số tiền 270 triệu đồng. Anh X trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình thì Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng.

Trong lúc “phán”, Hương bảo anh X, nếu ai hỏi thì phải nói làm lễ đóng tiền 300 triệu đồng. Hương cam kết: “Sau khi làm lễ xong thì chỉ ít ngày gia đình anh sẽ bán được nhà. Nếu nói sai, Hương sẽ bị mù mồm”.

Vừa do hoàn cảnh gia đình đang gặp trắc trở, phần khác lại tin tưởng vào những lời Hương hứa hẹn nên gia đình anh X đã làm theo yêu cầu của Hương. Sau khi nhận tiền, Hương hẹn anh X cùng Hương đi đến một ngôi đền ở tỉnh Lạng Sơn để cúng lễ.

Đúng hẹn, anh X cùng và H và một số người giúp việc thuê xe ô tô đến một ngôi đền ở tỉnh Lạng Sơn. Khoá lễ do Hương thực hiện kéo dài qua đêm thì xong. Tuy nhiên sau đó, anh X đã phát hiện ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hương nên đã làm đơn tố cáo.

Cũng với thủ đoạn trên, Hương còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của một nạn nhân khác là anh N.V.T (ở Hải Phòng) để chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hương đã chiếm đoạt của các bị hại 240 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文