Cô đồng lừa cúng giải hạn lĩnh 11 năm tù

15:15 13/06/2024

Tâm thường nói với khách xem bói là gia đình họ đang gặp nạn, căn cao số nặng nên phải đưa tiền cho Tâm làm lễ cúng giải hạn... Qua đó, Tâm chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng của những người nhẹ dạ. 

Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Thị Tâm (thường gọi là “cô đồng Tâm”, SN 1974, trú tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ cuối năm 2017, với việc lập điện thờ tại nhà để hành nghề xem bói và cúng bái, Tâm nổi lên là “cô đồng” tại xã Phú Đông. Thời điểm này, Tâm đang vay mượn tiền bạc của người khác và không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói để đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa ngày 13/6.

Hành vi lừa đảo của Tâm thể hiện qua việc, Tâm thường nói với khách xem bói là gia đình họ đang gặp nạn, căn cao số nặng nên phải đưa tiền cho Tâm làm lễ cúng giải hạn...

Hai nạn nhân của Tâm là anh Chu Văn B (SN 1991) và bà Vũ Thị Q (SN 1973), đều ở Hà Nội. Trong đó, anh B bị chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng và bà Q bị chiếm đoạt gần 230 triệu đồng.

Theo đó, do người nhà của anh B có biểu hiện lạ, nói năng không kiểm soát nên được gia đình đưa đến nhà Tâm xem bói. Tâm phán người này “căn cao số nặng” cần làm lễ giải hạn.

Theo hướng dẫn của Tâm, gia đình anh B mang 7kg gạo và gần 50 triệu đồng đến làm lễ giải hạn. Tâm còn nhiều lần yêu cầu gia đình anh B chuyển khoản để bà ta làm lễ giải hạn, đặt lễ “dấu bình an” và “làm lễ giải bản mệnh”.

Chưa dừng lại ở đó, Tâm còn lên kế hoạch để khách trả nợ thay cho mình. Cụ thể là Tâm giới thiệu với anh B về người mà Tâm gọi là “Cụ Nguyên” (người Tâm vay nợ) có khả năng “giải âm binh” cho gia đình anh B và yêu cầu chuyển cho “Cụ Nguyên” hơn 48 triệu đồng. Mục đích để Tâm trả nợ “Cụ Nguyên”.

Sau các lần nhận tiền, Tâm hứa hẹn khi giải được hạn xong sẽ trả lại tiền cho anh B, nhưng thực chất lại dùng tiền chiếm đoạt của anh B để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Thấy sức khỏe người nhà vẫn không ổn định, anh B và gia đình phát hiện bị Tâm lừa đảo nên nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng không có kết quả.

Tương tự như gia đình anh B, gia đình bà Q cũng bị lừa vì tin vào những lời phán của Tâm như: Bị vong theo, vong nhập, cần làm lễ giải hạn mới khỏi bệnh… Bà Q cũng đã chuyển các khoản tiền làm lễ, khoản xin “dấu ấn giữ vía”… Tâm đã chiếm đoạt của bà Q gần 230 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tâm 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt. 

Nguyễn Hưng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文