Cô gái bị sát hại, giấu thi thể dưới giếng cạn sau khi đi đòi chiếc áo cho cha

16:28 16/09/2022

Trong hai ngày 15 và 16/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hai tội danh: Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hải là người đã đổ xăng đốt nạn nhân tử vong rồi đem giấu thi thể cô gái dưới hầm giếng cạn, gây xôn xao dư luận hồi tháng 12/2021. Nhiều người dân đã đến theo dõi phiên xử. Ông Đặng Văn Điền (63 tuổi, cha bị hại) và gia đình đã mang di ảnh con gái đến phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Đặng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Vân (SN 1953) ở sát nhà nhau tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Giữa hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh giới đất nên gia đình ông Điền đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Bị cáo Trần Thanh Hải tại phiên tòa.

Chiều 6/12/2021, ông Điền đến nhà cũ của mình để hái rau thì gặp bà Vân nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, bà Vân có lấy chiếc áo khoác của ông Điền. 

Tối 7/12/2021, ông Điền đến nhà ông Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1969, em họ ông Điền) ở thôn Quảng Long để ăn đám giỗ. Ở đây ông Điền có nói cho mọi người nghe việc bà Vân lấy mất chiếc áo của mình nên chị Đặng Thị Kim Oanh (SN 2004, con ruột ông Điền) nghe được. Chị Oanh đã rủ Nguyễn Thị Ngọc Thi (SN 2007, con ông Nhỏ), Danh Thị Hạnh Minh (SN 1980) và Trần Trọng Bình (SN 1991, cùng ngụ Châu Đức) đến nhà bà Vân để lấy lại áo cho cha mình.

Khi đến nhà bà Vân, giữa anh Bình và Hải (con trai bà Vân) lại xảy ra mâu thuẫn. Hải vào nhà lấy hai con dao chạy ra ngoài để đánh nhau với anh Bình. Ra ngoài, Hải cầm dao chém một nhát vào vùng bụng chị Minh, tiếp đó đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát trúng các vùng cổ, ngực, đùi khiến chị Oanh gục xuống đường.

Gia đình mang di ảnh nạn nhân đến phiên tòa.

Sau đó, Hải vào trong nhà mang can nhựa chứa 4 lít xăng đem ra đổ lên xe máy của chị Oanh rồi châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, Hải túm cổ áo chị Oanh lôi vào đám cháy, nhưng thấy nạn nhân còn cử động nên bị cáo chạy đi lấy nước dập lửa.

Đám cháy tắt, Hải dùng một chiếc bao tải cuốn xung quanh người chị Oanh và sử dụng xe máy của chị Lợi (người này khi đến hiện trường thấy thi thể chị Oanh bị cháy xém nên hoảng hốt vứt xe bỏ chạy) chở thi thể chị Oanh đến giấu trong hầm giếng cạn cách hiện trường 200m.

Sau đó, Hải điều khiển xe máy chạy đi vứt tại một bãi cỏ cách hiện trường vụ án 1,5 km rồi về lại hầm giếng cạn. Đến khoảng 1h ngày 9/12/2021, Hải gọi điện đến cơ quan Công an để đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải đã khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội của mình và đồng ý với tội trạng Giết người như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Hải khai nguồn cơn sự việc không chỉ bắt nguồn từ việc bị hại đến đòi lại chiếc áo khoác, mà còn đến từ mâu thuẫn trước đó giữa hai gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, Hải cho rằng thường xuyên bị phía bị hại “làm phiền”.

Kết quả giám định thương tích xác định bị hại Dương Thị Hạnh Minh bị thương tích với tỷ lệ 59%, chiếc xe máy của chị Oanh bị cháy hoàn toàn, giá trị thiệt hại hơn 13 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

HĐXX hỏi tại sao khi đổ xăng đốt xe cháy, bị cáo lại túm cổ áo bị hại Oanh kéo vào đám cháy. Hải im lặng. HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo có thấy hành vi của mình là quá dã man không”. Hải đáp: “Dạ có”. Với câu hỏi “Vì sao sau khi bị hại Oanh chết, bị cáo lại mang thi thể đi giấu dưới hầm giếng cạn?”. Hải trả lời, bản thân cũng không hiểu được lý do và không thể lý giải được. “Lúc đó bị cáo có ý định bỏ trốn, nhưng không hiểu tự nhiên sao lại mang theo thi thể bé Oanh đi giấu”.

Khai về vị trí hầm giếng cạn, Hải nói đã biết từ trước và từng xuống dưới đó để bắt mèo về nuôi. “Sau khi mang thi thể Oanh xuống hầm giếng, bị cáo ở cùng trong thời gian khoảng 1 ngày, sau đó nhắn tin cho một cán bộ Công an huyện Châu Đức để ra đầu thú”, Hải khai.

Hiện trường chiếc xe bị đốt cháy.
Và giếng cạn...

Có mặt tại tòa, chị Minh (bị hại) và anh Bình, người có nghĩa vụ liên quan trình bày hôm xảy ra vụ án họ đi cùng chị Oanh đến nhà Hải để đòi lại chiếc áo khoác của ông Điền chứ không có mục đích gì khác.

Đáng nói, trước khi gây ra vụ án trên, Hải còn chưa chấp hành bản án 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích do TAND huyện Châu Đức tuyên phạt vào tháng 6/2021.

Chiều 16/9, phiên tòa tạm nghỉ và tiếp tục xét xử vào ngày 19/9.

Hoàng Anh

Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định, ngày 31/12 sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài; Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nhạc "rác" tràn lan trên mạng và được giới trẻ, thậm chí thiếu nhi vô cùng thích thú. Không ít MV, ca khúc thuộc dạng này đôi khi còn đạt lượt view vượt xa sản phẩm của các ca sĩ tên tuổi. Sự công kích của người nghe có ý thức dường như chỉ thổi bùng "vòng lặp phẫn nộ" để những ca khúc lệch chuẩn được dịp khuếch tán. Mọi thứ chỉ tạm dừng khi ngọn roi pháp lý vung lên...

Đường link độc thường được gắn với những kịch bản đánh mạnh vào tâm lý người dùng như: xuất hiện clip nóng, drama của người nổi tiếng, các vụ án giật gân, bạo lực... Nạn nhân bị dẫn dụ bằng cảm giác tò mò, gay cấn, rùng rợn, từ đó mất cảnh giác và tự mình mở cửa cho mã độc xâm nhập.

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

Mailisa hay vụ HT Clinic cùng nhiều vụ án khác bị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội phát hiện chỉ là lát cắt mới nhất cho thấy mảng tối đang phình rộng trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh doanh phi pháp từ nhỏ lẻ đến chuỗi lớn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý.

Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân, tập thể có đóng góp bền bỉ, sáng tạo cho cộng đồng. Trong 10 cá nhân được vinh danh, có Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) - người 16 năm gắn bó với hành trình hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp gắn liền với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ẩn chứa trong cái bắt tay giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa, dường như, là cả một nỗ lực - nỗ lực thể hiện và củng cố vị thế của nước Pháp nói riêng, cũng như của Liên minh châu Âu nói chung, trên bản đồ các trung tâm quyền lực toàn cầu.

Trong thời đại mạng xã hội chi phối hình ảnh công chúng, không ít nghệ sĩ đã trả giá đắt cho những phát ngôn bốc đồng hay hành vi phản cảm trên mạng. Một số nghệ sĩ bị khán giả tẩy chay, mất hợp đồng quảng cáo đến bị xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động. Trước thực tế này, xây dựng năng lực truyền thông văn hóa cho người hoạt động nghệ thuật đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文