Cô giáo bị lừa 61 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi mạo danh công an

14:37 06/10/2023

Ngày 6/10, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, vừa tiếp nhận tin báo của một nữ giáo viên bị đối tượng giả Công an gọi điện hù dọa, chiếm đoạt 61 triệu đồng. Nạn nhân là chị V.H.P (giáo viên một trường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Ngày 2/10, chị P. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ của một người đàn ông tự xưng là Công an Đà Nẵng. Người này cho biết, chị có liên quan đến một đối tượng mua bán ma túy đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Để chứng minh mình không liên quan, chị phải làm theo hướng dẫn. Nếu chị không thực hiện sẽ bị phong tỏa tài sản, bị tạm giữ 3 tháng để điều tra xử lí.

Cô giáo bị lừa mất 61 triệu đồng sau cuộc gọi của Công an
Chị V.H.P đến trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Mặc dù cơ quan Công an và báo chí thường xuyên cảnh báo về thủ đoạn này, nhưng chị P. vẫn thiếu cảnh giác nên đã làm theo kịch bản của chúng; đồng thời cung cấp thông tin cá nhân, tải app chuyển khoản 61 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi chuyển tiền, chị P. không thấy đối tượng liên lạc, khi chị gọi điện thì không liên lạc được nên nghi ngờ bị lừa, chị P. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Thông tin chị P. chuyển khoản cho đối tượng. 

Theo Công an thị xã Phước Long, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã thụ lí 9 trường hợp bị lừa đảo qua mạng, tài sản thiệt hại trên 500 triệu đồng. Mặc dù ngành chức năng và các cơ quan truyền thông liên tục cảnh báo người dân, nhưng vì chủ quan, thiếu cảnh giác nên vẫn có nhiều người bị sập bẫy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.

Nguyễn Cảnh

Chiều 7/7, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương.

Người dân sống tại cư xá Độc Lập đang huy động người thân dọn dẹp lại nhà cửa sau vụ cháy để ổn định cuộc sống. Hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, nhiều đoàn thể đã chung tay cùng với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân…

Quá trình giải quyết vụ án đánh bạc tại King Club trong khách sạn Pullman, một đại gia ở Hà Nội khai, từng đặt cọc 5,57 triệu USD để mua lại 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng (sở hữu Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều “King Club”) cùng Câu lạc bộ OV ở TP Hồ Chí Minh, đặt tại Khách sạn Equatorial, có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

Lầu Năm Góc đã dừng các chuyến vận chuyển hệ thống phòng không Patriot và các loại vũ khí chính xác khác của Mỹ tới Ukraine sau khi lo ngại rằng kho dự trữ của Mỹ đang cạn kiệt, khiến Kiev đưa ra cảnh báo nguy cơ không chống đỡ nổi các đòn tấn công của Nga.

Trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD liên quan đến cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và các bị can khác, kết quả điều tra xác định, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc, nhưng vẫn đánh bạc 100 lần tại “sòng bạc” King Club (Khách sạn Pullman ở phố Cát Linh, Hà Nội) và thua 11,4 tỷ đồng.

Sau khi ông B.V.C (SN 1975, trú ở phường Thuận Hóa, TP Huế) tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với Streptococcus Suis (liên cầu khuẩn lợn).

Rất nhiều người dân ở thôn Thọ Vức và thôn Phú Ân, phường Bình Kiến (Đắk Lắk) bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng xe tải hạng nặng chở đất gây sụt lún, nứt vỡ nhiều nơi tại một cung đoạn trên tuyến đường ở thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến trước đây – nay thuộc phường Bình Kiến.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.