Công an Đắk Nông triệt phá đường dây ma túy lớn

16:18 18/10/2024

Các đối tượng đã móc nối, phân chia nhiệm vụ, mua chất ma túy từ Lào vận chuyển vào Việt Nam qua tỉnh Sơn La rồi đưa vào Đắk Nông tiêu thu thì bị bắt.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tạm giữ hình sự Thào Thị Cha (SN 1992); Sồng A Thào (SN 1978), cùng trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Sùng A Cha (SN 1981), trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.    

Các đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/10, tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang Thào Thị Cha và Sùng A Cha về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 1 bánh heroine, trọng lượng 350,4 gram, cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do có mối quen biết với các đối tượng mua bán ma túy từ Lào, Sồng A Thào, Thào Thị Cha và Sùng A Cha đã lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về tỉnh Sơn La rồi chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ.

Tang vật là chất ma túy Công an thu giữ được.

Ngày 10/10, Sồng A Thào mua 1 bánh heroine từ đối tượng người Lào rồi bán lại cho Thào Thị Cha. Sau đó, Thào Thị Cha chia thành 4 gói, vận chuyển vào Đắk Nông để giao cho Sùng A Cha.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông đã phối với Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bắt giữ Sồng A Thào, trú tại Bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, di lý về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan Công an, Sồng A Thào là đối tượng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, ra tù năm 2023.

Hồng Long - Khắc Lịch

Trong khi giá vàng nhẫn tăng gần cả triệu đồng/lượng, thì kỷ lục mới 2.712 USD/ounce của thế giới vẫn chưa làm thay đổi giá vàng miếng SJC hiện đang ở mức đỉnh trong 4,5 tháng qua - kể từ ngày Nhà nước bán vàng miếng qua 4 ngân hàng thương mại.

Osho, nhà huyền môn nổi tiếng của Ấn Độ nói: “Tình yêu là vô nghĩa nếu bạn không yêu, khi bạn yêu, chỉ khi đó mới có ý nghĩa”. Câu ấy ám ảnh tôi khi chạm phải những bài thơ của Như Bình. Thế giới này sẽ vô nghĩa nếu con người không mang lại điều gì cho nhau. Tình yêu - một phạm trù lớn và sống còn của con người.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文