Cướp ngân hàng để trả nợ hơn 3 tỷ đồng tiền đánh bạc trên mạng

14:41 10/03/2022

Ham mê cờ bạc, chơi xóc đĩa trên mạng dẫn tới nợ hơn 3 tỷ đồng, trong lúc bí tiền vì liên tục bị chủ nợ thúc ép, Nguyễn Văn Hiếu đã lên mạng vào nhóm “ Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn và chủ động kết bạn với Nguyễn Thanh Tùng để rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin chi tiết về vụ cướp hơn 500 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo do 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981), trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây ra sáng 7/3 vừa qua.

Chọn ngân hàng ít nhân viên để thuận lợi khống chế, cướp tài sản

Theo Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, trước khi lựa chọn chi nhánh ngân hàng trên để gây án, trước Tết Nguyên đán, Hiếu và Tùng đã từng đi khảo sát và dự định cướp ngân hàng ở huyện Đông Anh, vì chúng nghĩ thời điểm đó dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều ngân hàng ở địa bàn này sẽ vắng người qua lại. Tuy nhiên, sau thời điểm Tết Nguyên đán, Hiếu và Tùng nhận thấy các 'mục tiêu' được tăm tia trước đó ở Đông Anh khá đông người qua lại, nên quyết định chuyển địa bàn gây án.

Đối tượng Hiếu ( áo trắng) và Tùng tại Cơ quan Công an.

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Hiếu, thời gian sau Tết Nguyên đán, trong vài lần đến làm thủ tục và thám thính tại Phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank Tây Hồ Tây ở phường Xuân Tảo, Hiếu phát hiện nhân viên làm việc tại đây rất ít. Thông thường chỉ có khoảng 10 nhân viên làm việc. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, phòng giao dịch có nhiều F0 nên hiện tại chỉ có 2 nhân viên làm việc ở tầng 1 và 1 nhân viên bảo vệ.

Nắm được điều này, Hiếu đã bàn bạc với Tùng và thống nhất lựa chọn phòng giao dịch này để thực hiện vụ cướp. 2 đối tượng đã phân công trách nhiệm, khảo sát cả tuyến đường đến và đi, làm sao tránh được việc lưu lại hình ảnh để không bị cơ quan Công an phát hiện.

Hiếu cầm dao và súng giả lao vào uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp  (hình ảnh trích xuất từ camera an ninh).

Sau đó, Tùng đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để đi mua súng giả, dao và các công cụ, phương tiện gây án.

Chiều 6/3, Hiếu và Tùng gặp nhau tại khu vực đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Tùng giao xe máy cho Hiếu và hẹn 8h ngày 7/3 đến khu vực đèn xanh - đỏ trên đường Hoàng Minh Thảo, gần nơi định gây án.

Khoảng 7h30 ngày 7/3, Hiếu cho hết hung khí, công cụ gây án vào balo rồi điều khiển xe máy từ đường Mễ Trì đến đường Hoàng Minh Thảo, rẽ vào khu chung cư đang xây dựng thuộc phường Xuân Tảo thay đồ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Hiếu còn tháo biển kiểm soát và yếm của xe máy vứt vào thùng rác. Sau đó, Hiếu điều khiển xe máy đến điểm hẹn đón Tùng.

Tùng đứng phía ngoài uy hiếp nhân viên bảo vệ để hỗ trợ Hiếu vào cướp tiền bên trong quầy giao dịch. ( hình ảnh trích xuất camera an ninh)

Khi đến nơi, bọn chúng dựng xe trên vỉa hè trước cửa phòng giao dịch rồi cả hai mở cửa đi vào. Tùng đứng ngay phía gần ngoài cửa ra vào, còn Hiếu đi vào sâu bên trong quầy gặp nhân viên giao dịch, nói làm thủ tục rút tiền.  Trong lúc nhân viên đang lúi húi nhập liệu và yêu cầu Hiếu trình CCCD thì Hiếu bất ngờ rút khẩu súng bật lửa (nhìn giống súng thật) từ trong người và dao nhọn để uy hiếp nhân viên, cướp hơn 500 triệu đồng. Còn Tùng cũng cầm dao khống chế nhân viên bảo vệ ở phía ngoài để Hiếu thuận lợi cướp tiền. Tuy nhiên, trong lúc vội vàng tẩu thoát, chạy ra khỏi phòng giao dịch được khoảng 20m thì bọn chúng xảy ra va chạm giao thông nên đã làm rơi từ balo xuống đường hơn 300 triệu đồng cùng khẩu súng giả nói trên.

Nợ hàng tỷ đồng do ham mê cờ bạc trên mạng

Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, trước đây Hiếu sống tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm nhưng lấy vợ đã chuyển sang sinh sống trên địa bàn phường Đức Thắng. Do bản tính ham mê cờ bạc, chuyên chơi trò xóc đĩa online nên Hiếu đã mất hàng tỷ đồng vào trò chơi này. Không có tiền để chơi game, Hiếu đã vay nợ khắp nơi và tính đến thời điểm hiện tại, sau khi bán hết nhà, đất để trả nợ, đối tượng vẫn còn thiếu nợ khoảng 3 tỷ đồng. Túng quẫn, lại liên tục bị thúc trả nợ, Hiếu đã mò mẫm vào trang “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Qua đây, “một số ông anh” đã dạy Hiếu cách cướp ngân hàng. Cũng trên hội nhóm này, Hiếu đã chủ động bắt chuyện và rủ được Nguyễn Thanh Tùng cùng tham gia cướp ngân hàng.

Chiếc xe máy gây án được Hiếu vứt tại ao nước ở xã Hải Bối ( huyện Đồng Anh)

Sau khi cướp được số tiền lớn ở chi nhánh ngân hàng nói trên, khi đi trên đường Vành Khuyên, thuộc phường Đông Ngạc, do sợ bị lực lượng Công an phát hiện, Tùng chủ động dừng, xuống xe và bảo Hiếu một mình đi vứt phương tiện, hung khí gây án. Tùng cũng tranh thủ thay quần áo, vứt găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo mưa ở khu vực đường Vành Khuyên và cầm chiếc ba lo chứa số tiền cướp được gọi taxi về nhà. Hiếu điều khiển xe máy di chuyển sang huyện Đông Anh, vứt xe máy gây án tại khu vực ao trên địa bàn xã Hải Bối; mũ bảo hiểm, chìa khóa và găng tay cũng vứt ở gần đó. Còn áo mưa, giày, balo, Hiếu cho vào bao tải dứa rồi gọi taxi về khu nhà Tùng. Khoảng 10h ngày 7/3, Hiếu và Tùng gặp và chia tiền ở khu vực gần ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Hiếu được 92 triệu đồng, còn Tùng được 108 triệu đồng.

Hình ảnh Hiếu cùng chiếc ba lo chứa tiền cướp được và con dao trên đường ra khỏi hiện trường gây án. (hình ảnh từ camerra)

Với sự vào cuộc quyết liệt của Công an quận Bắc Từ Liêm, Cục CSHS, Phòng CSHS, các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an huyện Đông Anh, Tây Hồ, Cầu Giấy, sau 16 giờ gây án, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng đã nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng và quận Thanh Xuân.

Với số tiền được chia, Hiếu đã trả nợ một số người và chỉ còn 20 triệu đồng.  Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền còn lại trên từ Nguyễn Văn Hiếu và 100 triệu đồng từ Nguyễn Thanh Tùng cùng con dao nhọn gây án và một số vật chứng liên quan.

Tâm Minh

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文