Cướp ngân hàng đưa cho bạn gái hơn 1 tỷ đồng đi mua sắm

07:30 25/01/2022

Ngày 25/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Trần Thị Thu Thuỷ, sinh 2000, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, là bạn gái thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng, để điều tra về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, chiều ngày 7/1, Nguyễn Văn Nam, sinh 1998, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, mang theo khẩu súng quân dụng, súng tự chế xông vào khống chế nhân viên của Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, cướp đi hơn 3,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam mang theo vũ khí thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn

 Sau 2 ngày, Phòng CSHS (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an) đã bắt được Nguyễn Văn Nam, khi đối tượng này đang ẩn náu tại tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Cùng với việc tóm gọn đối tượng, Công an đã thu giữ trên người Nam 1 khẩu súng colt, 40 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn chì dạng rút, 800 triệu đồng và 1 xe mô tô phân khối lớn.

Đối tượng cướp ngân hàng bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, để thực hiện vụ cướp táo tớn trên, Nam lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng dạng ổ quay với giá 24 triệu đồng, 1 súng bút 4 triệu đồng, 1 túi đạn 3 triệu đồng.

Sau  khi có vũ khí, khoảng 14h ngày 7/1, Nam gọi điện thuê xe của bạn là Nguyễn Mạnh Hùng chở đến khu đường giải tỏa phía sau TD Plaza, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. Tại đây Nam dặn Hùng chờ đón ở nút giao Tân Vũ - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xong, Nam ra thuê xe taxi đến Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ.

Khi đến Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ, Nam ngồi ở ghế quầy đầu tiên và mở khóa túi đeo trước ngực rút súng chĩa về phía nhân viên ngân hàng quát to: “Để tiền lên bàn”, rồi chĩa về phía nhân viên bảo vệ quát tiếp: “Ngồi xuống”. Thấy mọi người đều không có biểu hiện lo sợ, hắn lấy tiếp khẩu súng bút kéo chốt nổ bắn 1 phát và yêu cầu nữ nhân viên ở quầy giao dịch phía trong để tiền lên bàn. Nghe tiếng súng nổ, nhân viên ở ngân hàng hoảng sợ lấy tiền trong các ngăn kéo tại quầy giao dịch đưa cho Nam. Lấy tiền xong, Nam cướp xe máy, gặp Hùng bảo chở về nhà tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ.

Số tiền tang vật thu giữ được trong vụ cướp ngân hàng.

Tại nhà riêng, Nam đổ toàn bộ tiền trong ba lô vừa cướp được và 2 khẩu súng vào 1 ba-lô khác. Toàn bộ quần áo đồ dùng khi gây án được hắn mang ra sau nhà đốt. Lúc này bạn gái Nam là Trần Thị Thu Thủy, cũng có mặt được đối tượng chuyển cho 3 cọc tiền 500 nghìn đồng, 2 cọc tiền 200 nghìn đồng, 10 cọc tiền 100 nghìn đồng, 2 cọc tiền 50 nghìn đồng. Tiếp đó, hắn sang phòng ngủ của em ruột là Nguyễn Văn Hưng giấu trong ngăn kéo và chăn 2 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Sau đó, Nam mặc bộ quần áo khác, khoác balo tiền cùng súng đạn lên xe bảo Hùng chở lên phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại nhà trọ, Nam gọi điện về nhà cho em trai chỉ vị trí cất giấu tiền trong phòng ngủ và bảo mang ra vườn sau nhà chôn giấu.

Nguyễn Văn Nam khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Ngày 8/1, Nam ra TP.Vĩnh Yên mua 1 ĐTDĐ Iphone trị giá 29,5 triệu đồng, rồi về Hà Nội mua 1 xe máy Kawasaki nói trên trị giá 680 triệu đồng…  

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Nam, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại các địa điểm: ở nhà Nam thu giữ 400 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng được chôn dưới gốc cây đào sau vườn nhà; ở nhà Trần Thị Thu Thủy thu 1 máy tính Macbook, 1 ĐTDĐ Iphone, 3 nhẫn vàng, 1 nhẫn vàng trắng gắn đá, 1 lắc bạc, một số mỹ phẩm và 3,4 triệu đồng; thu của Bùi Minh Anh, sinh năm 2004, ở TDP 6, thị trấn Cát Bà, là bạn của Thủy, số tiền 1.240.000.000 đồng.

Quá trình thẩm vấn, Trần Thị Thủy, sau  khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy vào nội thành mua 1 điện thoại Iphone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng, 1 máy tính Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc Iphone hết 300 nghìn đồng, mua sắm các đồ trang sức (nhẫn, vòng), mỹ phẩm, tất cả hết gần 100 triệu đồng, gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng; còn 1.240.000.000 đồng đem gửi bạn Bùi Minh Anh.

Tối 7/1, Thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank Đình Vũ cùng hình ảnh đối tượng. Nhận ra tên cướp chính là bạn trai mình nhưng Thủy không trình báo đến Cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan CSĐT (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi Cướp tài sản; Trần Thị Thu Thủy về hành vi Không tố giác tội phạm.

Đối với lái xe Nguyễn Văn Hưng, sau khi nhận điện thoại của Nam dù có đem tiền đi chôn nhưng do không sử dụng mạng xã hội nên không biết xảy ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ. Cơ quan điều tra đến khám xét, Hưng đã chỉ chỗ cất giấu và giao nộp số tiền trên.

V. Huy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文