Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận thức được sai phạm, xin lỗi Đảng, Nhà nước và Nhân dân

17:38 16/01/2025

Trình bày tại tòa, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận thức được việc làm của mình đối với Nguyễn Cao Trí liên quan đến Dự án Đại Ninh và nhận tiền, nhận quà là sai phạm. Bị cáo Dũng xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chiều 16/1, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiếp tục phần thẩm vấn. Được ngồi khai báo, bị cáo Mai Tiến Dũng cho biết, bị cáo quen bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) từ cuối năm 2019 trong một chuyến tháp tùng lãnh đạo đi nước ngoài. Từ năm 2020, Trí đến Văn phòng Chính phủ nhiều lần vì đang tham gia hoạt động hỗ trợ máy thở.

“Tháng 10/2020, Trí nhờ tôi chuyển giúp đơn thì tôi trả rằng, tôi đang họp. Anh em thư ký nói, Trí muốn gặp nên tôi xuống. Sau đó, tôi có nói không phụ trách xử lý nhưng vẫn chuyển đơn, vì một ngày tôi thường chuyển từ 50 đến 70 cái đơn”, bị cáo Dũng trình bày.

“Khi đó Trí có nói, Thư ký, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bảo cứ chuyển đi. Nhưng tôi nói với bị cáo Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ) kiểm tra lại xem không thì anh em mình ăn đòn đấy”, bị cáo Dũng khai.

Bị cáo Mai Tiến Dũng. 

Bị cáo Dũng khai, lần tiếp theo bị cáo và bị cáo Trí gặp nhau vào tháng 1/2021 và cùng ăn sáng tại Nhà khách Hùng Vương. Trí nói, mua dự án Đại Ninh và nhờ bị cáo giúp đỡ.

“Lúc đó, tôi mới biết và thấy ngại. Trí bảo tôi giúp đỡ chỗ nọ, chỗ kia, nhưng tôi chỉ ờ ờ chứ không tác động ai cả”, bị cáo Dũng kể lại. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có nhận tiền từ bị cáo Trí?”. Bị cáo Dũng thừa nhận: “Trí cho tôi 200 triệu đồng, tôi để ở đấy chứ chưa dùng vào việc gì”. Ngoài nhận của bị cáo Trí 200 triệu đồng, bị cáo Dũng cũng thừa nhận đã được bị cáo Trí trả giúp 380 triệu đồng khi mua quà tặng nhân dịp 75 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ.

“Tôi hoàn toàn nhận thức hành vi của mình là sai, nhưng tôi không thỏa thuận hay mặc cả việc nhận tiền của Trí. Tôi xin nhận lỗi trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhận lỗi trước nhân dân”, bị cáo Dũng trình bày.

Bị cáo Dũng mong Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi phạm tội, vì Chính phủ luôn kiến tạo, hành động để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Xin tòa xem quá trình gần 50 năm công tác, tôi đi thiếu sinh quân từ năm 14 tuổi, đến nay chưa bị kỷ luật gì cả. Bản thân tôi yếu lắm, mong Hội đồng xét xử cho tôi được hưởng khoan hồng”, bị cáo Dũng kết thúc phần trình bày.

Bị cáo Trần Bích Ngọc. 

Khai báo trước tòa, bị cáo Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ) cho biết, bị cáo quen bị cáo Trí từ năm 2019 khi Trí khiếu kiện một vụ việc khác. Về Dự án Đại Ninh, Văn phòng Chính phủ nhận tất cả 7 đơn kiến nghị và đã chuyển 3 đơn sang Thanh tra Chính phủ nhưng không được trả lời.

Lần nhận đơn thứ 7, bị cáo Ngọc làm phiếu trình Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Chủ tọa hỏi: “Tại sao phải làm phiếu trình thông qua Phó Thủ tướng Chính phủ?”. Ngọc trả lời, thông thường một năm, Văn phòng Chính phủ nhận khoảng 20.000 đơn các loại, sau đó phân loại theo thẩm quyền rồi chuyển đi.

“Lần thứ 7 có đơn kiến nghị liên quan đến Dự án Đại Ninh, bị cáo trình Phó Thủ tướng Chính phủ và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ đạo. Lý do, vì Thông tư 07 về giải quyết khiếu nại tố cáo có quy định, nếu đơn thư không được giải quyết, phải trình cấp trên xem xét, xử lý”, bị cáo Ngọc giải thích.

Bị cáo Trần Đức Quận.

Theo bị cáo Ngọc, các đơn của doanh nghiệp kiến nghị kết luận của Thanh tra Chính phủ nên lúc đó, bị cáo nghĩ chuyển cho Phó Thủ tướng chính phủ là đúng. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được sai lầm của mình.

Trước bục khai báo, bị cáo Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) cho biết, quen biết bị cáo Trí từ năm 2020 và có nhận của Trí 5 lần với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Quận bị cáo buộc với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy đã nhận tiền của bị cáo Trí để thực hiện công việc theo yêu cầu của Trí. Sau khi nhận tiền, bị cáo Quận đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục, qua đó giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ triển khai thực hiện Dự án Đại Ninh trái quy định của pháp luật. 

Theo lời khai của bị cáo Quận, Dự án Đại Ninh là dự án lớn, nằm trong nghị quyết của tỉnh Lâm Đồng nhưng qua nhiều nhiệm kỳ vẫn chưa thể đi vào thực hiện. “Bị cáo đã đôn đốc UBND tỉnh Lâm Đồng các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh cũng như các dự án khác của tỉnh. Bị cáo không đòi hỏi gì từ Trí, nhưng sau mỗi buổi làm việc, Trí đều đến chào hỏi, đưa tiền cảm ơn và nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện dự án”, bị cáo Quận khai.

Bị cáo Quận thừa nhận, việc bị cáo nhận tiền của doanh nghiệp là sai và mong Hội đồng xét xử xem xét, tạo điều kiện để bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Bị cáo Trần Văn Hiệp. 

Đến lượt mình khai báo, bị cáo Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cũng thừa nhận, sau khi nhận chỉ đạo từ bị cáo Quận, bị cáo đã 7 lần nhận của Trí tổng số tiền 4,2 tỷ đồng để thực hiện công việc theo đề nghị của Trí.

Bị cáo Hiệp bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện các thủ tục thay đổi Kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ không thu hồi, mà còn gia hạn thực hiện Dự án Đại Ninh trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Hiệp khai, sau khi nhận 4,2 tỷ đồng từ bị cáo Trí, bị cáo không dùng số tiền này để tiêu xài, mua sắm cá nhân mà mang đi làm từ thiện. “Tôi không vòi vĩnh và đã ba lần từ chối, bảo Trí mang tiền đó đi làm từ thiện, nhưng Trí nói việc làm công tác xã hội Trí đã thực hiện rồi. Cuối cùng, tôi vẫn nhận tiền và đây là sai lầm của tôi”, bị cáo Hiệp khai.

Trình bày về việc làm trái pháp luật, bị cáo Hiệp tự nhận thấy, đây là vết trượt ngã cuối đời của mình và vô cùng ân hận. Bị cáo đã tác động gia đình nộp lại 4,2 tỷ đồng và mong Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Sáng mai (17/1), phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文