Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bớt xén tiền "ngoại giao" của doanh nghiệp

16:52 19/01/2026

Trong vụ án này, Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phong Chính phủ) bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Tại phiên tòa xét xử vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cả hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đều khai nhận đã thông qua Nguyễn Nam Khánh (cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) đưa 3,98 tỷ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL, Avatek trong quá trình hoạt động.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (đeo kính, hàng trên) tại tòa.

Cáo trạng nêu tháng 5/2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hồ Thị Thanh Phương biết việc cấp các quyết định trên rất khó khăn nên đã tìm đến Nguyễn Nam Khánh.

Khoảng tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương quen biết với Nguyễn Nam Khánh, chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo bộ, ngành chức năng, có thể giúp đỡ TSL xin quyết định chỉ định cho Công ty TSL là cơ sở  kiểm nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời nhờ Khánh thay mặt Công ty TSL làm công tác “đối ngoại” với các lãnh đạo thuộc bộ ngành quản lý liên quan đến hoạt động, kiểm nghiệm.

Đỗ Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã thống nhất chi tiền hàng tháng 50 triệu đồng (từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023 là 100 triệu đồng) nếu có phát sinh thì Phương sẽ chuyển thêm tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng, để Khánh tiếp khách, giải quyết hồ sơ. Tổng cộng từ tháng 7/2020, đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển cho Khánh hơn 3,1 tỷ đồng (tiền của Công ty TSL).

Đến tháng 3/2023, sau khi rút vốn khỏi Công ty TSL, tách ra làm ăn riêng, Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek, bổ nhiệm Nguyễn Hà Linh, vợ Khánh làm Phó giám đốc Avatek và tiếp tục đưa cho vợ chồng Khánh 800 triệu đồng để hỗ trợ Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản…

Mặc dù nhận tổng cộng 3,98 tỷ đồng nhưng Khánh chỉ chi hết 1,52 tỷ, còn lại 2,46 tỷ Nguyễn Nam Khánh sử dụng cho mục đích cá nhân.

Một bị cáo trong vụ án đang trả lời câu hỏi của HĐXX.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai. Theo cáo trạng do đại diện VKS công bố, Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,46 tỷ đồng.

Về cách thức ngoại giao, bị cáo Nguyễn Nam Khánh cho biết đã liên hệ các bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ. “Bị cáo Phương sẽ đưa tiền cho bị cáo để cảm ơn các đầu mối cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2025. Bị cáo đã đi ngoại giao và hỗ trợ Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm”, bị cáo Khánh trình bày.

Tiền sẽ được chia làm 2 phần, một phần ngoại giao sau khi cấp còn một phần để duy trì mối quan hệ ngoại giao, được gửi bằng phong bì cảm ơn, mua quà lễ, tết, tiền xăng xe...

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16/1.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hà Linh khai được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội và hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phương.

Bị cáo Linh được bị cáo Phương cho tham gia hoạt động đối ngoại với các Ban, ngành và không có chuyên môn trong hoạt động kiểm nghiệm.

Tại Công ty TSL, bị cáo Linh khai đi ngoại giao các sở, ban ngành và có một số hồ sơ kiểm nghiệm làm theo chỉ định. Bị cáo Linh đã tiếp nhận 762 Phiếu kết quả thử nghiệm. Trong các phiếu này có 207 phiếu không có mẫu hoặc mẫu được gửi sau, còn lại bị cáo không nhớ rõ.

Tại Công ty Avatek bị cáo Linh cũng làm việc như tại Công ty TSL, chỉ cảm ơn các cá nhân bộ, ngành sau khi có kết quả cấp phép chỉ định. Linh không nhận tiền từ Phương mà nhận từ chồng là Nguyễn Nam Khánh để đi ngoại giao, tổng cộng 410 triệu đồng. Bị cáo khai, bản thân không hưởng lợi.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TSL và Công ty Avatek) thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Truyền khai, quá trình làm việc tại Công ty Avatek có hai đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm, trong đó một đường link để ban hành kết quả kiểm nghiệm thật và một đường link ban hành kết quả kiểm nghiệm giả. Điều này để phân biệt và dễ xử lý trong việc cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả, không cần nhận mẫu hoặc nhận mẫu nhưng không kiểm nghiệm cho khách hàng. Nguyễn Hữu Truyền đã tiếp nhận và thực hiện chỉ đạo của Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương để chỉ đạo các nhân viên làm 196.558 Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Bùi Thanh

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文