Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm từ 21 năm xuống 7 năm tù

11:45 26/06/2025

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được tòa án cấp phúc thẩm giảm án từ 21 năm tù xuống 7 năm tù và phạt 4 tỷ đồng về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quyết 21 năm tù về hai tội danh trên.  

Sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, sáng 26/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 24 bị cáo khác có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, bị cáo Quyết bị phạt 4 tỷ đồng. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quyết 21 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 26/6.

Hai em gái của bị cáo Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cũng được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Huế còn 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt Huế 3,5 tỷ đồng. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Huế là 14 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên mức án bằng thời gian tạm giam và phạt 3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên trả tự do cho bị cáo Nga tại phiên tòa nếu Nga không phạm vào tội danh khác. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Nga 8 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) được Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án còn 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt Dung 3 tỷ đồng. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Dung 8 năm 6 tháng tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế.

Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội cũng được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo Hội đồng xét xử, quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo khác có nhiều tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. 

Bản án phúc thẩm xác định, từ khi Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Tập đoàn FLC và xây dựng hệ sinh thái 82 công ty, trong đó có Công ty Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Quyết và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn lên 4.300 tỷ đồng, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Công ty Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỷ đồng.

Ngoài ra, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng của Công ty Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỷ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống, mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng. Do đó trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng.

Tính đến ngày ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, 5/9/2022, 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS.

Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quyết và gia đình đã nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, gia đình bị cáo Quyết còn nộp thừa 22 tỷ đồng với mong muốn số tiền này sẽ được Viện kiểm sát và Tòa án xem xét, chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文