Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình

16:50 16/08/2024

Lều Văn Hải (SN 1991, trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, Sơn La) đã dùng dao đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình.

Vào hồi 11h20’ ngày 15/8, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Sông Mã về việc khoảng 10h ngày 15/8 Lều Văn Hải (SN 1991, trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã sử dụng dao nhọn đâm, chém nhiều nhát vào người anh Phạm Văn Vĩ (SN 1995),  chị Đào Thị Phương (SN 1993), cùng trú tại bản Hồng Nam, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã và bà Hoàng Thị Xuân (SN 1962, trú tại tổ 5 thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La). Hậu quả làm anh Phạm Văn Vĩ tử vong, chị Phương và bà Xuân bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Sông Mã và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tài liệu xác minh thu thập được bước đầu xác định, nghi ngờ vợ là chị Đào Thị Phương có quan hệ bất chính với Phạm Văn Vĩ là hàng xóm của gia đình trong thời gian Hải đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Mặt khác, số tiền Hải gửi về Phương ở nhà chi tiêu không minh bạch, rõ ràng, nợ cũ chưa trả lại tiếp tục nợ thêm 400 triệu nên đến ngày 15/8, Hải nảy sinh ý định giết chị Phương, anh Vĩ.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La lấy lời khai đối tượng Lều Văn Hải.

Khi chị Phương đang ở trong nhà tắm, Hải cầm 1 con dao nhọn (loại dao mèo) dài 47cm đâm, chém nhiều nhát vào người chị Phương. Thấy chị Phương gục xuống mới dừng lại. Hải tiếp tục sang nhà anh Vĩ nói dối là nhờ Vĩ đi lên khu vực nương bản Hồng Nam bê hộ thùng nước. Đến nơi, Hải cầm dao nhọn chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Vĩ (trong đó có vết thương vỡ xương hộp sọ, lộ tổ chức não ra ngoài).

Khi thấy anh Vĩ tử vong, Hải đi về nhà, trên đường về thấy bà Hoàng Thị Xuân đi xe mô tô chở bà Hoàng Thị Thân (mẹ đẻ Hải) thì Hải nảy sinh ý định giết bà Xuân do Hải nghi ngờ bà Xuân thông đồng với chị Phương, anh Vĩ giết Hải nên Hải đã cầm dao chém nhiều nhát vào người bà Xuân.

Đối tượng Lều Văn Hải.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với Lều Văn Hải để tiếp tục xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã và chính quyền địa phương ổn định tình hình nhân dân, phối hợp theo dõi việc chữa bệnh cho 2 người bị thương, anh Phạm Văn Vĩ được gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Minh Phượng – Mạnh Hùng

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文