Dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

16:20 02/07/2023

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Vân (SN 1984, trú tại ở xã Hoà Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi “Cướp tài sản”. Vân là bị can thứ 4 trong vụ án bị nêu trên.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng cùng về tội danh trên gồm: Nguyễn Văn Đạt tên thường gọi là Hùng (SN 1976, trú tại tổ dân phố 3 Tiên, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Đỗ Anh Phương (SN 1999, trú tại khu Quán Gỏi, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang) và Vũ Xuân Kiên (SN 1990, trú tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Trước khi sống với Đạt như vợ chồng và có với nhau một con chung, Vân từng có một đời chồng và hai người con riêng, một nếp, một tẻ. Sau khi chồng qua đời, Vân không có công ăn việc làm, trong khi bố mẹ lại già yếu nên đã gửi người con trai lớn cho ông, bà nội nuôi dưỡng, còn chị ta nuôi cô con gái nhỏ…

Các đối tượng trong vụ án.

Khoảng năm 2015, Vân quen biết và sinh sống như vợ chồng với Đạt, một người làm nghề vận chuyển thuê. Vân không có công ăn, việc làm lại phải nuôi con riêng của bản thân và một con chung, cuộc sống kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào sự chu cấp của Đạt. Trong khi đó, Đạt là người đàn ông gia trưởng nên không ít lần Vân đã bị anh ta “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.

Khoảng năm 2016, qua các mối quan hệ xã hội, Vân quen biết anh Trần Văn K (1986, trú tại tỉnh Hải Dương). Qua những lần gọi điện thoại và nhắn tin, Vân và anh K đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Mối quan hệ bí mật này kéo dài đến đầu tháng 5/2023 thì bị Đạt phát hiện. Do thấy “vợ hờ” có những dấu hiệu không bình thường như hay cầm điện thoại nhắn tin rồi cười nói một mình nên anh ta đã tìm hiểu. Trước sự gặng hỏi của Đạt, Vân buộc phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm với anh K…

Sau khi Vân thú nhận sự việc trên, Đạt rất tức giận. Để trả thù việc anh K đã “ăn ngủ” với vợ hờ, Đạt đã yêu cầu Vân hẹn gặp anh K tại nhà nghỉ Anh Tân, có địa chỉ tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) để dằn mặt.

Về phần Vân, biết rằng nếu gặp, anh K sẽ bị đánh nhưng vì phụ thuộc vào kinh tế và lại sợ bị Đạt đánh đập nên chị ta chẳng những không có hành động ngăn cản mà còn tiếp tay cho người tình thực hiện vụ cướp tài sản. Sáng 2/5, theo yêu cầu của Đạt, Vân đã chủ động gọi điện thoại rồi hẹn gặp anh K tại nhà nghỉ trên. Háo hức được gặp bạn tình nên anh K đã đồng ý ngay. Về phần Đạt, đối tượng này đã liên lạc với Phương nhờ giúp đỡ dằn mặt anh K, Phương tiếp tục rủ Kiên cùng tham gia.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Phương đón Kiên đến khu vực xã Lương Điền để chờ Đạt. Cả hai đứng chờ khoảng 1 giờ đồng hồ thì Phương nhận được điện thoại của Đạt, qua điện thoại, Đạt bảo Phương đến nhà nghỉ và mang theo một lọ xịt hơi cay. Đối tượng Phương đã mang theo hung khí gồm một chiếc gậy rút và một chiếc bình xịt hơi cay ra nhà nghỉ Anh Tân… Khi đến khu vực cách nhà nghỉ Anh Tân, Phương đưa cho Đạt 1 bình xịt hơi cay, cho Kiên chiếc gậy rút và bình xịt hơi cay còn lại.

Sau khi chỉ đạo Phương, Kiên vào nhà nghỉ Anh Tân thuê một phòng nghỉ, đối tượng Đạt đã yêu cầu vợ hờ gọi điện thoại, thúc giục anh K đến điểm hẹn. Trong thời gian chờ đợi, Đạt và Vân thuê phòng 202 của nhà nghỉ Anh Tân… Lúc này, Đạt nảy sinh ý định cướp tài sản của anh K nên đã trao đổi với Phương và Kiên về kế hoạch, hai đối tượng này đã đồng ý.  

Khoảng 16h40 cùng ngày, anh K đến nhà nghỉ thì gặp Vân đứng đón ở chân cầu thang rồi đưa lên phòng. Khi anh K vừa vào phòng thì Đạt từ trong nhà vệ sinh chạy ra, túm cổ áo, cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi đẩy anh ngồi xuống giường.

Tiếp đó, trong khi nạn nhân K còn bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Đạt đấm vào mặt. Cùng lúc này, Phương và Kiên, sau khi được Vân gọi cũng chạy từ phòng nghỉ bên cạnh sang hỗ trợ.   

Tại đây, Phương đã dùng gậy vụt vào hai chân anh K, còn Đạt, Kiên liên tục đấm, đạp nạn nhân. Trong quá trình này, Đạt yêu cầu anh K phải “đền bù” 20 triệu đồng nhưng anh K nói rằng chỉ có 10 triệu đồng, Đạt không đồng ý. Trong quá trình này, các đối tượng tiếp tục đánh và ép nạn nhân phải đưa tiền. Trong tình huống đó, anh K buộc phải đưa ví cho các đối tượng. Lúc này, Kiên lục ví, lấy đi 2 triệu đồng rồi đưa cho Phương 1,5 triệu đồng, còn 500.000 đồng trả tiền nhà nghỉ. Tiếp đó, do sợ bị đánh đập, theo yêu cầu của Đạt, nạn nhân K đã phải chuyển qua tài khoản cho đối tượng Đạt 15 triệu đồng…

Nạn nhân K sau đó đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng trình báo. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Cẩm Giàng khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt Phương, Kiên. Về phần Đạt, khi biết sự việc bị bại lộ, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn lên Hà Nội nhưng đã bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã thực hiện lệnh bắt giữ Vân.

Vụ án hiện đang được Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người thiếu hiểu biết pháp luậtvà cũng là bài học đối với những người có quan hệ tình cảm không lành mạnh.

Xuân Mai

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文