Đe dọa Hiệu trưởng cưỡng đoạt 180 triệu đồng, nhóm cộng tác viên báo chí lĩnh 23 năm tù

18:08 01/08/2023

Nhóm cộng tác viên báo chí dùng video, ghi âm, tin nhắn của phụ huynh học sinh đe dọa nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội để cưỡng đoạt 180 triệu đồng chia nhau.

Ngày 1/8, TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm cộng tác viên báo chí và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, ở Hà Nội) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thúy (SN 1990, ở Hà Nội) 5 năm tù, Nguyễn Công Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội) 4 năm tù, Nguyễn Đức Phương (SN 1983, quê Thái Bình) 4 năm tù và Nguyễn Tiến Quang (SN 1995, quê Thái Nguyên) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

4 trong số 5 bị cáo thời điểm mới bị bắt.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2021, Linh học việc tại một tờ báo nên quen Phương và Thúy đang làm việc tại một cơ quan báo chí ở Trung ương. Một tháng sau, Linh nhận được thông tin phản ánh về bà Lê Thị Bính (Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ) nhận tiền của phụ huynh từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi trường hợp xin cho con học trái tuyến.

Ngày 19/7/2021, Linh cùng Thúy đến phòng làm việc của bà Bính đặt vấn đề xin cho con học lớp 1 trái tuyến. Tại đây, bà Bính yêu cầu chuẩn bị hai phong bì, mỗi chiếc 5 triệu đồng. Thúy đã ghi âm lời nói của bà Bính.

Sau đó, Phương giả là phụ huynh xin học trái tuyến cho con để vào phòng bà Bính đặt vấn đề. Toàn bộ quá trình bà Bính yêu cầu chuẩn bị hai phong bì, mỗi chiếc 10 triệu đồng đã bị Phương dùng điện thoại bật chế độ video bí mật ghi lại.

Thời điểm này, Quang cũng đang học việc tại một cơ quan báo chí ở Trung ương đã dùng máy quay lại cảnh phụ huynh nói chuyện với nhau ở trước cổng trường về việc phải chi 10 triệu đồng xin học cho con.

Chiều cùng ngày, nhóm 5 người mang theo một máy quay phim lên phòng làm việc của bà Bính nói chuyện. Thúy tự giới thiệu là phóng viên đến làm rõ phản ánh về việc bà Bính nhận tiền, đồng thời khẳng định có video, ghi âm, tin nhắn của phụ huynh và dọa, nếu sự việc được phản ánh sẽ bị truy tố.

4 người trong nhóm sau đó ra ngoài hết, chỉ còn mình Thúy ở lại phòng làm việc của bà Bính để thỏa thuận...

Trước khi đi, Phương để lại một chiếc điện thoại đã bật sẵn ghi âm từ trước. Linh nhắc đồng bọn: Công an phường ở gần đây, nếu có vấn đề gì thì coi như mình vẫn làm việc bình thường.

Trong phòng làm việc của bà Bính, Thúy dùng nhiều cách đe dọa và yêu cầu bà Bính chi 100 triệu đồng để sự việc được giấu kín. Sau khi yêu cầu số tiền thấp hơn nhưng không được, bà Bính đồng ý chi đủ 100 triệu đồng và yêu cầu Thúy cam kết xóa hết các tài liệu liên quan. Thúy đồng ý và gọi những người còn lại vào phòng để xóa hết dữ liệu.

Bà Bính sau đó hai lần chuyển khoản cho Thúy, mỗi lần 50 triệu đồng với nội dung “mua hàng mỹ phẩm”. Số tiền này, Thúy, Linh, Phương mỗi người hưởng 30 triệu đồng; Tuấn và Quang, mỗi người hưởng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, 5 triệu đồng của Tuấn thì Thúy giữ lại, không chia.

Cưỡng đoạt được số tiền trên, Linh đã chuyển dữ liệu về sai phạm của bà Bính cho một cộng tác viên báo chí khác. Bà Bính sau đó tiếp tục bị cộng tác viên này hẹn làm việc về các sai phạm nên lo sợ và tìm nguồn phát tán. Khi bị truy về nguồn tài liệu, Linh chối cãi và cho rằng, không chuyển thông tin cho ai.

Tối 31/7/2021, Linh chủ động gọi điện thoại cho bà Bính nhắc lại chuyện nhận tiền để uy hiếp tinh thần, rồi bảo bà Bính chuyển tiền để “xóa hết chứng cứ”. Qua nhiều cuộc điện thoại trao đổi, Linh yêu cầu bà Bính chi 100 triệu đồng, rồi giảm xuống 80 triệu đồng.

Hai ngày sau, Linh đề nghị bà Bính nhắn tin nội dung: “Linh ơi, lên nhà chị nhận cho chị 80 triệu đồng mua nước hoa, mỹ phẩm” nhằm hợp thức hóa việc nhận tiền. Tối 2/8/2021, Linh vừa nhận 80 triệu đồng từ nhà bà Bính và rời đi thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, bà Bính không thừa nhận việc nhận hối lộ từ phụ huynh xin cho con nhập học trái tuyến. Cơ quan điều tra chưa có các tài liệu, chứng cứ nào khác nên chưa có đủ căn cứ xác định hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến bà Bính.

Nguyễn Hưng

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文