Đề nghị truy tố 2 tên cướp tiệm vàng ở Hải Dương với 4 tội danh

15:59 20/11/2023

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày 20/11 đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố 2 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, cùng trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng bị đề nghị truy tố về các hành vi “Giết người”; “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị can Đạt còn bị đề nghị truy tố về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Doanh bị đề nghị truy tố về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Hai đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định, do không có tiền trả nợ, khoảng đầu tháng 6/2023, Đạt và Doanh bàn nhau cùng đi cướp tài sản tại cửa hàng bán vàng bạc. Các đối tượng  đã chuẩn bị phương tiện và hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Do trước đó Đạt có sẵn một khẩu súng Colt xoay (mua từ năm 2018 với giá 5 triệu đồng) nên đối tượng này đã chuẩn bị thêm găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay. Chiều 6/6, Đạt, Doanh sử dụng xe mô tô đi sang huyện Kim Thành để tìm hiểu các cửa hàng vàng bạc sơ hở sẽ thực hiện vụ cướp tài sản.

Ban đầu, các đối tượng lựa chọn mục tiêu là cửa hàng vàng bạc Đỗ Anh, thống nhất tối 7/6 sẽ sử dụng súng để cướp tài sản tại cửa hàng vàng này.

Khoảng 16h ngày 7/6, Đạt, Doanh đi xe mô tô hiệu EXCITER màu đỏ đen, BKS 15B2-024.17 mang theo súng và các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn từ huyện Tiên Lãng. TP Hải Phòng đến huyện Kim Thành để thực hiện hành vi cướp tài sản... Sau đó, Doanh điều khiển xe mô tô chở Đạt ngồi sau đi sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Khoảng 19h cùng ngày, các đối tượng đi qua cửa hàng vàng bạc Đỗ Anh nhưng vào thời điểm đó có nhiều người nên cả hai không cướp tài sản tại cửa hàng này nữa.

Cùng thời điểm này, Đạt, Doanh phát hiện cửa hàng vàng bạc Đức Nam (cách cửa hàng Đỗ Anh khoảng 500m về hướng thị trấn Phú Thái) vắng người nên chuyển mục tiêu cướp tài sản tại cửa hàng vàng này. Đối tượng Doanh điều khiển xe mô tô chở Đạt đi vào sân của cửa hàng vàng Đức Nam rồi quay đầu xe hướng quay ra cổng. Tiếp đó, Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng, Doanh cầm búa đi theo sau. Lúc này, tại phòng khách (chung với quầy bán hàng) có anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, con trai ông Nguyễn Đăng Nam là chủ nhà) đang ngồi tại bàn uống nước, Đạt giơ súng dọa anh Ninh, còn Doanh đi vào dùng búa đập mặt tủ kính trưng bầy vàng rồi lấy 3 vòng vàng loại kiềng đeo cổ.

Khi thấy anh Ninh chạy về phía Đạt và Doanh, Đạt bắn 1 phát nhưng không trúng anh Ninh còn Đạt bỏ chạy. Cùng lúc này, Doanh một tay cầm búa, một tay cầm 3 vòng vàng (mỗi vòng 3 chỉ vàng) trị giá hơn 49 triệu đồng chạy ra hiên bị anh Ninh ôm giữ nên Doanh bị ngã, rơi hết số vùng ra sân. Cùng lúc này, Đạt cầm súng bắn liên tiếp ba phát về phía anh Ninh và Doanh, anh Ninh bị trúng 1 phát vào ngực, 1 phát vào đùi bên trái, còn 1 phát trúng phía sau đùi phải của Doanh.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy khỏi hiện trường về địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đạt và Doanh nói bị người khác đánh do nợ tiền nên nhờ anh Đỗ Văn Chiến (SN 1990, trú tại: thôn Dưỡng Phú, xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng) gọi điện thoại cho anh Trần Tăng Sáng (SN 1986, trú tại 26/1 Mỹ Thịnh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng), Đạt nghe điện thoại, Đạt nói bị một số thanh niên đánh nhờ Sáng đến đón. Sau đó, anh Sáng đi xe ôtô đến đón Đạt, Doanh rồi chở về nhà anh Phạm Văn Bình (SN 1981, trú tại: thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để Đạt lấy xe máy Airblade của Đạt, rồi Đạt trở Doanh đi về nhà Đại ở thôn Đế Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lăng, TP Hải Phòng. Rạng sáng ngày 8/6, Đạt, Doanh bị bắt giữ.

Anh Ninh bị bắn vào ngực, vào đùi bên trái được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng, qua giám định xác định tỷ lệ thương tích là 50%; Doanh bị vết thương phần mềm đùi bên phải, tỷ lệ thương tích là 2%, đã được y tế trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương băng bó đã bình phục.

X. Mai

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文