Đề nghị truy tố 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

16:17 01/08/2025

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”, gồm: Mai Trà My (SN 1992; đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh (SN 1995; cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy SN 1989; cùng thường trú huyện Hóc Môn cũ), Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú tỉnh Nam Định cũ), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996), cùng Quốc tịch Nigeria. Còn các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ tháng 4/2024.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Những người này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.

Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.

Hình ảnh đối tượng Eneh Davidson Caleb với "núi tiền" thu được từ hoạt động phạm tội.
Đối tượng Okoye Christinan Ikechukwy bị bắt giữ.

Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty “ma”, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt…

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt, các bị can mang số tiền mặt này đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh (trước đây là phường 11, quận 11) do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và hai cơ sở của tiệm vàng Đức Long ở phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh do hai bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện chuyển tiền sang Campuchia cho đồng phạm.

Cơ quan CSĐT khám xét và thu giữ tang vật "khủng".

Cụ thể, vào năm 2016, Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, nhận thấy người dân hai nước có nhiều khó khăn, không thể chuyển tiền qua lại nên Nhân nảy sinh ý định và bàn bạc với Thủy làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm kiếm lợi nhuận.

Nhân thuê căn nhà theo địa chỉ nêu trên để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng. Tại địa chỉ trên có đăng ký kinh doanh là Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood); Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.

Khi có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì khách đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiểm đếm, nhận tiền xong, Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Campuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Còn về phí chuyển tiền, nếu khách hàng gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi tiền là 0,5%/tổng số tiền gửi. Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền đã chuyển qua Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thủy, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.

Đối với nhóm của Đại và Ngân, hai bị can này đã hợp tác với “Duyên” (hay còn gọi là bà Mười, nhà 60, là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm điểm “trung chuyển” tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài (chủ yếu là Campuchia) và ngược lại.

Khám xét Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, Cơ quan CSĐT tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.

Ngân thuê địa điểm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh làm điểm để giao nhận tiền hằng ngày. Duyên nhắn tin lên nhóm Telegram (nhóm trao đổi của các bị can) về số tiền, số điện thoại và người nhận tiền ở Việt Nam.

Khi khách đến nhận tiền ở Việt Nam thì sẽ đối chiếu thông tin và các bị can thông báo thông tin lên nhóm. Bị can Ngân là người tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại tại địa chỉ nêu trên.

Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng...

Phú Lữ

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文