Đề nghị truy tố bị can sát hại ba người trong một gia đình

17:26 04/07/2022

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chiều 4/7 xác nhận, vừa có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố về tội danh “Giết người” đối với bị can Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa).

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2018 Đoàn Minh Hải và Nguyễn Thị Dương (SN 1994, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn.

Một năm sau chị Dương sinh con gái, nhưng do bất hòa tình cảm nên đưa còn về nhà cha mẹ ruột là Nguyễn Cu (SN 1962), Lê Thị Liền (SN 1964), ở cách nhà Hải khoảng 800m để sinh sống. Tại bản án sơ thẩm ngày 24/9/2020, TAND thị xã Đông Hòa không công nhận Hải và Dương là vợ chồng, đồng thời giao cho chị Dương nuôi dưỡng con gái, nhưng Hải được quyền đến thăm và chăm sóc con.

Sau đó, nhiều lần Hải đến thăm con, nhưng chị Dương và gia đình cản trở dẫn đến mâu thuẫn phát sinh gay gắt, khiến cho Hải bức xúc, mưu tính sát hại chị Dương cùng cha mẹ và em trai người phụ nữ này.

Bị can Đoàn Minh Hải.

Trưa 28/5 vừa qua, Hải lấy 1 chiếc búa, 1 con dao rồi đi xe máy đến nơi chị Dương cư trú.

Hơn nửa giờ sau, Hải nhìn thấy ông Cu đứng trong phòng khách nên bước vào dùng búa đập vào đầu ông Cu khiến nạn nhân gục ngã, bất tỉnh. Nghe động, bà Liền và chị Dương từ trong phòng ngủ bước ra đều bị Hải dùng búa tấn công vùng đầu. Tiếp đó, hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người ba nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây trọng án, Hải đóng cửa chính căn nhà rồi bế đứa con gái về cho cha mẹ ruột.

Trong chiều cùng ngày, hai lần Hải trở lại hiện trường gây án lau chùi vết máu, lấy rựa và búa tại nhà ông Cu cầm sẵn trên tay, chờ em trai chị Dương là Nguyễn Hiền về nhà sẽ sát hại, nhưng do anh Hiền chưa về, nên Hải khóa cửa sau rồi về nhà cha mẹ ruột xếp quần áo bỏ vào ba lô trước khi đi đổi xe máy của một người khác ở cùng phường để khởi đầu hành trình lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Khi đến xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), Hải cởi bỏ quần Jean dính máu để thay quần khác, rồi vào nhà người quen xin 1 triệu đồng để có chi phí tiếp tục hành trình.

Đến 2h sáng ngày 29/5, Hải vào đến phòng trọ người quen ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh rồi điện thoại cho một người khác ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để xin 2 triệu đồng gửi qua tài khoản của bạn thân để lấy tiền mặt.

Đến 19h đêm 29/5, trong lúc Hải đi xe máy trên đường phố ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thị bị trinh sát hình sự vây bắt.

Trinh sát hình sự dẫn giải Đoàn Minh Hải từ TP Hồ Chí Minh về đến Phú Yên.

Sau khi dẫn giải Đoàn Minh Hải từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng này về tội danh "Giết người". Những người Hải đã gặp gỡ, tiếp xúc, xin tiền sau khi gây án không hề biết đối tượng này đã giết người, nên không có dấu hiệu che giấu hoặc không tố giác tội phạm.

Trước, trong và sau thời điểm gây án, Đoàn Minh Hải không có dấu hiệu tâm thần và không có hành vi bắt cóc con gái của mình như một số người đồn đoán.

Hữu Toàn

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文