Đi xe ô tô vào hầm các khu chung cư trộm cắp tài sản

19:00 17/04/2023

Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy được tài sản là những chiếc xe đạp thể thao có giá trị hàng chục triệu đồng để tại tầng hầm các khu dân cư, đối tượng cho xe vào chỗ vắng rồi dùng tuốc nơ vít tháo thành nhiều bộ phận cho vào cốp xe ô tô. Đây là thủ đoạn phạm tội mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng gồm Hoàng Xuân Hiếu (SN 1993, ở tại ngách 16, ngõ 103, Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa), đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Toà án nhân huyện Văn Giang (Hưng Yên) xử 6 tháng tù treo và Bùi Văn Thành (SN  1988, ở tại ngõ 304 đường Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Đối tượng Bùi Văn Thành.
Đối tượng Hoàng Xuân Hiếu.

Trước đó, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Trung Hiếu, nhân viên bảo vệ tại  khu đô thị Time City - Mai Động - Hoàng Mai. Theo lời khai của anh Hiếu thì anh được giao nhiệm vụ  quản lý, bảo vệ hầm gửi xe. Thời gian vừa qua, tại khu vực hầm để xe ô tô đã xảy ra tình trạng mất trộm xe đạp của cư dân gửi trong hầm gửi xe của các tòa nhà. Cụ thể, từ ngày 17/3 đến ngày 8/4 đã liên tiếp xảy ra mất trộm tổng cộng 12 chiếc xe đạp. Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận an ninh Time city đã kiểm tra rà soát hình ảnh camera để phát hiện đối tượng nghi vấn…

Vào hồi 18h ngày 11/4, Công an phường Mai Động phối hợp với bảo vệ đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hầm gửi xe tòa Park 8 Time city, phường Mai Động, đối với Hoàng Xuân Hiếu và Bùi Văn Thành. Đấu tranh tại chỗ, Hiếu và Thành khai nhận cùng rủ nhau vào hầm gửi xe để trộm cắp xe đạp, khi chưa thực hiện được hành vi phạm tội thì bị cơ quan Công an kiểm tra.

Công an phường Mai Động đưa các đối tượng về trụ sở; đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tập trung đấu tranh với hai đối tượng.

Quá trình điều tra, Hiếu và Thành khai nhận: Từ khoảng tháng 3/2023, do thiếu tiền tiêu, Hiếu và Thành đã rủ nhau thực hiện các vụ trộm cắp xe đạp tại các hầm gửi xe tại khu đô thị Time City để bán lấy tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thành đã nhờ một người bạn thuê một chiếc xe ô tô Inova BKS: 30E-265.82 (bks này là giả) để đi vào các hầm gửi xe. Khi vào bên trong, Thành có nhiệm vụ cảnh giới còn Hiếu dùng kìm, cắt khóa dây xe đạp. Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy được tài sản, đối tượng cho xe vào chỗ vắng rồi dùng tuốc nơ vít tháo thành nhiều bộ phận để cho vào cốp xe ô tô. Sau đó, Hiếu mang xe đạp ra để lên xe ô tô của Thành rồi chở về cất giấu tại nhà Thành ở ngõ 304 Di Trạch - xã Di Trạch - Hoài Đức - Hà Nội.

Tổng cộng Hiếu và Thành đã trộm cắp 5 lần được 12 chiếc xe đạp. Sau khi trộm cắp xe, Hiếu chụp ảnh xe rồi đăng bán trên nhóm Facebook “Thanh lý xe đạp cũ và mới giá rẻ toàn quốc”. Tổng cộng Hiếu đã bán được 6 chiếc xe với số tiền khoảng 20 triệu đồng, số tiền này Hiếu và Thành đã chia nhau tiêu xài cá nhân hết. Sau khi bán được xe, Hiếu đã xóa bài đăng trên nhóm này, còn lại 6 chiếc để tại nhà Thành.

Hồi 17h ngày 11/4, Hiếu và Thành tiếp tục rủ nhau đến hầm gửi xe Park 8 Time City - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội để trộm xe đạp. Hiếu và Thành đỗ xe ô tô BKS: 30E-265.82 trong hầm, khi chưa kịp trộm cắp xe thì bị Công an phường Mai Động kiểm tra.

Sau khi đối tượng gây án bị bắt giữ, ngày 12/4, Công an phường Mai Động tiếp nhận đơn trình báo của anh Dư Văn Mạnh và anh Lý Ngọc Dương (cùng trú tại phường Mai Động). Trong nội dung, anh Mạnh cho biết: Anh Mạnh có sở hữu một chiếc xe đạp nhãn hiệu Giant Escape 2 City D màu ghi xám. Khoảng đầu tháng 3/2023, anh Mạnh để chiếc xe trên tại vị trí cột 43Q hầm B2 T11 Time City - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội rồi không sử dụng đến. Ngày 12/4/2023, anh Mạnh được biết chiếc xe đạp của mình bị mất trộm nên đến Công an phường Mai Động trình báo.

Anh Dương cho biết, tháng 10/2021, anh đã mua một chiếc xe đạp nhãn hiệu ULC màu trắng xanh. Do không có nhu cầu sử dụng, anh Dương có để chiếc xe tại vị trí cột 40U hầm B2 T11 Time City - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Đến ngày 12/4, anh Dương được biết chiếc xe đạp của mình bị mất trộm nên đến Công an phường Mai Động trình báo.

Ngoài hai bị hại trên, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đề nghị ai là bị hại của vụ án, đến Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Xuân Mai

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文