Đòi lại tiền công, ai ngờ thành ‘cướp’

15:05 30/08/2015
Một vụ “cướp” hi hữu xảy ra tại địa bàn phường Bến Nghé, quận 1 chỉ vì những công nhân thiếu hiểu biết về pháp luật, muốn đòi lại số tiền công mà ông chủ thầu dây dưa không trả.

Ngày 30/8, sau nhiều ngày truy xét, Công an quận 1 (TP HCM) đã đề xuất bắt khẩn cấp 7 công nhân tham gia vụ cướp để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Người khởi xướng cho vụ cướp này là Nguyễn Văn Bé Sáu (47 tuổi, quê quán Đồng Tháp, công nhân của một công trình xây dựng trên địa bàn quận 1).

Hiện trường nơi các công nhân tổ chức "cướp".

Theo hồ sơ ban đầu, Sáu và nhóm công nhân làm tại một công trình xây dựng do N.V.M. (40 tuổi, quê quán Vĩnh Long) làm chủ thầu. Nhiều tháng nay, M. nợ lại tiền công của công nhân và hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả công cho công nhân. Vì bị nợ lương, nhóm công nhân của Sáu thiếu thốn tiền bạc để duy trì sinh hoạt hằng ngày.

Khoảng 13h ngày 20/8, Sáu biết M. đến trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư  Công nghiệp Cảng biển Đ.D. (140A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1) lấy tiền nên Sáu kêu nhóm công nhân bị M. nợ lương lại trụ sở này gây áp lực để M. trả tiền.

Khi gặp nhóm công nhân do Sáu dẫn đầu, M. kêu nhóm ông Sáu ra trước cổng công ty chờ, sau khi lãnh tiền sẽ ra trả. Tuy nhiên nhóm Sáu không đồng ý, đòi M. phải trả tiền ngay công ty.

Đến 15h cùng ngày, sau khi M. nhận số tiền khoảng 113 triệu đồng từ công ty bước ra cổng, nhóm của Sáu đã lao đến đè M. ra và lấy tiền trong túi quần của M.. Lấy được tiền, ông Sáu ném vào phía cổng bảo vệ của công ty nhưng bảo vệ của công ty lại nhặt tiền ném ra ngoài khiến tiền bay vung vãi.

M. thoát được nhóm công nhân và chạy vào bên trong công ty thì bị số công nhân này dùng gạch đá ném theo gây thương tích vùng đầu.

Nhận được thông tin, công an phường Bến Nghé đã đến hiện trường làm việc, nhóm công nhân trên đã rút khỏi hiện trường. Qua truy xét, trong hai ngày 28 và 29/8, Công an quận 1 đã bắt 8 công nhân gây ra vụ việc trên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại đây, Sáu khai nhận, do bức xúc chuyện M. cứ hẹn lần việc trả tiền công lao động khiến anh em công nhân rơi vào tình cảnh khó khăn nên Sáu cùng một số công nhân thực hiện vụ việc trên và chỉ nghĩ đơn giản là lấy lại số tiền do công sức lao động mình bỏ ra.

Sau khi lấy được gần 71 triệu đồng của M., ông Sáu cùng một số công nhân đã đem đến cho một cai thầu để công khai việc chia tiền theo những gì mà ông M. thiếu từng người. Số tiền còn lại khoảng 5,8 triệu đồng, Sáu gởi lại cai thầu để trả lại cho M..

Sau khi bị bắt, nhóm của Sáu đã gom lại số tiền lấy của ông M. giao cho Công an quận 1. Một cán bộ điều tra công an quận 1 cho biết, nhóm công nhân trên do bức xúc vì bị chủ nợ lâu trả tiền nên hành xử một cách bộc phát mà không biết như vậy là vi phạm pháp luật, là cướp tài sản.

M.Đức

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文