Đòi tiền trúng đề gần 2 tỷ, 1 người chết 1 người bị thương

09:00 04/04/2016
Ngày 3-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ án liên quan đến hàng chục đối tượng mang dao, kiếm, gậy… giải quyết mâu thuẫn, khiến 1 người bị thương và 1 người tử vong gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là vụ án hết sức phức tạp, quy tụ nhiều đối tượng giang hồ có máu mặt.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành khởi tố gần 30 đối tượng về hành vi  “Giết người”, “Đánh bạc” và “Cố ý gây thương tích”.

Nguồn cơn từ con đề “65” tiền tỷ

Ngày 1-7-2015, Đinh Thành Đạt (31 tuổi), trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan (Ninh Bình) ghi đề và trúng của Nguyễn Thị Thu Hương (32 tuổi), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội với số tiền 1,750 tỷ đồng. Sau đó, Hương đã trả cho Đạt 1,050 tỷ đồng, còn 700 triệu đồng cô ta không trả và nhờ Lê Hoài Nam (29 tuổi), trú tại phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp đứng ra dàn xếp... 

Ngày 17-1-2016, Nam điện thoại hẹn gặp Đạt tại quán karaoke The Light, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan để nói chuyện về số tiền Hương nợ. Thấy “con nợ” hẹn, Đạt quyết tâm đòi lại số tiền 700 triệu đồng nên đã nhờ nhóm giang hồ Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hổ), Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng Nhâm), đều 26 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đi cùng đến quán The Light… 

Lúc này, Lê Hoài Nam đang hát karaoke tại quán với Trần Hồng Cường (tức Cường Mơ- 29 tuổi) cùng một số đối tượng trong nhóm K+ (chuyên đòi nợ thuê) ở TP Tam Điệp gồm: Trần Văn Hùng (tức Hùng Năm- 27 tuổi); Đỗ Văn Điền (37 tuổi), đều trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Đinh Văn Minh (26 tuổi), Đinh Ngọc Chiến (26 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (27 tuổi), Trương Văn Minh (30 tuổi), Vũ Đức Hạnh (20 tuổi), Trần Xuân Vĩnh (25 tuổi), Nguyễn Văn Chinh (25 tuổi), Hoàng Văn Cường (25 tuổi), Bùi Quốc Thiện (26 tuổi), Trần Minh Túc (33 tuổi), Phan Văn Vượng (23 tuổi), Nguyễn Văn Biên (25 tuổi) đều trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình thu giữ dao, kiếm… và nhóm đối tượng gây ra cái chết cho Bùi Tiến Hùng.

Thấy đối phương đến, Nam nói với Cường Mơ và Điền cùng đi ra gặp nhóm Đạt. Sau đó Chiến, Phúc, Minh, Hạnh, Chinh cũng từ trong phòng hát đi ra. Nghe Cường nói: "Bà chị nợ 1,7 tỷ đã trả 1 tỷ rồi, còn 700 triệu để từ từ trả". Tuấn Hổ nhất quyết không chịu, tuyên bố "Có nợ phải trả"… Thấy thế Cường Mơ cũng đáp lại: "Giờ không có tiền trả bằng máu có được không". 

Vừa nghe đàn anh nói dứt câu, Minh tát mạnh vào mặt Tuấn Hổ, tiếp đến Cường Mơ, Chiến cầm cốc thủy tinh ném vào đầu nạn nhân. Bị đánh, Tuấn Hổ cùng Đạt, Hùng Nhâm vùng bỏ chạy ra cửa quán. Cường Mơ, Nam, Phúc đuổi theo nhóm của Tuấn khoảng 300m thì quay lại quán karaoke, sau đó đi về TP Tam Điệp. 

Còn Chiến, Minh, Hạnh, Chinh, Minh, Cường, Thiện, Túc, Vượng, Biên và một số đối tượng khác lấy gậy gỗ ở xưởng gỗ ven đường, nhặt gạch đá tiếp tục đuổi theo Tuấn Hổ, Đạt, Hùng Nhâm. Đạt và Tuấn Hổ bỏ chạy được, còn Hùng Nhâm bị các đối tượng trên đi xe máy chặn đường, dùng gậy gỗ đánh vào đầu, chân, tay. Đang trong lúc hăng máu, Minh nhận ra Hùng Nhâm là người quen nên bảo các đối tượng không đánh nữa.

Vào thời điểm này, Tuấn Hổ bị thương ở đầu đã gọi điện thoại cho Nguyễn Phú Toan (21 tuổi), trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan đến đánh lại nhóm của Cường Mơ. Sau khi gửi xe máy, Toan mang theo 2 con dao phát mía đi ra quốc lộ 45, phát hiện nhóm thanh niên khoảng 10 người đang cầm gạch, đá ném Tuấn Hổ, anh ta chạy đến đưa cho Tuấn 1 con dao để đánh lại. 

Tuy nhiên, thấy nhóm Thiện, Túc, Biên, Hạnh đông lại cầm gạch, đá ném nên Toan lấy trong túi quần 1 vật hình cầu màu đen ném về phía những người này, sau khoảng 4 đến 5 giây vật hình cầu phát nổ, nhóm Thiện bỏ chạy. Sau đó, Tuấn Hổ được đưa đi cấp cứu.

Xé vải quàng lên đầu thể hiện huyết chiến

Nhận được tin Tuấn Hổ bị nhóm K+ đánh bị thương, Vũ Tuấn Anh (36 tuổi), trú tại huyện Nho Quan đã gọi điện cho Nguyễn Văn Quyền (27 tuổi) trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thông báo việc bạn bị đánh và bảo Quyền rủ thêm người đi trả thù. Nghe điện thoại xong, Quyền  điện thoại cho Lê Minh Bang (23 tuổi) và Bùi Văn Dự (26 tuổi) đều trú tại huyện Thạch Thành tụ tập tại nhà của Tuấn Anh để đánh nhau. 

Vì đang đi ăn đám cưới nên Bang rủ thêm Quách Thành Luân (21 tuổi), trú tại thôn huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; Phạm Minh Thái (23 tuổi), Bùi Văn Hiền (27 tuổi), Bùi Văn Tiến (24 tuổi), Bùi Văn Sang (22 tuổi- tên gọi khác là Tư Bình), Bùi Văn Dương (27 tuổi), Lê Minh Quang (18 tuổi) đều trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đi cùng. Để có ôtô đưa cả nhóm đi trả thù, Bang gọi cho Đỗ Ngọc Đại (46 tuổi), trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa lái xe ôtô BKS 35A – 01850 đến chở mọi người… 

Khoảng 19h30 ngày 17-1, sau khi tụ tập tại nhà Vũ Tuấn Anh, các đối tượng trên cùng Nguyễn Phú Toan và khoảng 20 đối tượng khác (là bạn của Tuấn Anh chưa xác định cụ thể) chuẩn bị dao phóng lợn, kiếm, tuýp nước…, đồng thời xé vải làm khăn quấn đầu mục đích để khi chém không bị nhầm và cũng thể hiện sự huyết chiến đến cùng vì đồng bọn. Ngoài ra, bọn chúng còn mua khẩu trang để bịt mặt và đi trên 4 ôtô xuống TP Tam Điệp tìm đánh nhóm Cường Mơ.

Các đối tượng trên đã đi đến quán Karaoke Mitpro ở tổ 13, phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp tìm đối thủ nhưng không gặp, tiếp tục đến quán Hải Nam tại tổ 18, phường Bắc Sơn (TP Tam Điệp) truy lùng. Tại đây, bọn chúng phát hiện một số người trong nhóm của Cường Mơ đang ngồi ăn tối nên các đối tượng xuống xe, dùng dao phóng lợn, kiếm lao vào đâm, chém. Hậu quả làm Bùi Tiến Hùng bị  tử vong.

Tháng 2-2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đưa Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hổ) đi giám định thương tích.

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thiện hồ sơ, khởi tố gần 30 đối tượng về hành vi “Giết người” gồm: Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Phú Toan, Đinh Văn Quân (tên gọi khác Quân Chùa, truy nã chưa bắt được) cùng trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Nguyễn Văn Quyền, Phạm Minh Thái, Lê Minh Bang, Bùi Văn Hiển, Bùi Văn Tiến, Bùi Văn Sang, Bùi Văn Dương, Bùi Văn Dự, Lê Minh Quang, Quách Thành Luân, Vũ Văn Dân, Vũ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Chính, Bùi Văn Phong, Điền Văn Linh, Đặng Văn Bình ( 28 tuổi, tức Bình Bò, truy nã chưa bắt được); Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi- tên gọi khác Cường Mừng, truy nã chưa bắt được). Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 đối tượng là Đỗ Ngọc Đại và Vũ Văn Xuân (33 tuổi), trú tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nình Bình cũng đã ra quyết định khởi tố Đinh Thành Đạt và Nguyễn Thị Thu Hương cùng 2 đồng phạm về hành vi “Đánh bạc”. Riêng Trần Hồng Cường (tức Cường Mơ) và Đinh Ngọc Chiến bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Minh Hiền

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Trong khi nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ lễ để sum họp, nghỉ ngơi, thì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh Thanh Hóa và trụ sở Công an các xã, phường trên toàn tỉnh, công việc chuyên môn vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông.

Cuộc xung đột quân sự tại Iran bùng nổ từ cuối tháng 2/2026 đang khiến nền kinh tế toàn cầu trải qua cú sốc năng lượng lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Giá dầu tăng vọt, lạm phát khiến cỗ máy kinh tế toàn cầu khựng lại. Những hệ lụy kéo theo sẽ còn tác động lâu dài đến cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa, nền kinh tế toàn cầu lại trở thành con tin của các quyết sách chính trị.

Những chuyến tàu dầu bắt đầu khựng lại ở eo biển Hormuz, khi cuộc xung đột Iran nổ ra đang khiến cả thế giới như nín thở. “Chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử”, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã thốt lên như vậy và nó không phải là lời nói quá.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến cuộc chiến Iran và những bất đồng về chính sách an ninh, Vua Charles III của Vương quốc Anh đã gửi thông điệp trấn an mạnh mẽ tới Quốc hội Mỹ, nhấn mạnh rằng Anh và Mỹ vẫn là “những đồng minh kiên định” trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau đã đồng loạt ra quân, mang theo tinh thần xung kích, trách nhiệm và cả những sẻ chia chân thành đến với từng hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh CBCS Công an không quản nắng gắt, miệt mài tháo dỡ những mái nhà cũ, dựng lên mái ấm mới đã trở nên quen thuộc, ấm áp tình người.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự), với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4 tháng.

Năng lượng được xác định là trụ cột then chốt của nền kinh tế, tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Trước yêu cầu đó, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文