Đóng giả người yêu trên Facebook, lừa đảo hơn 1,9 tỷ đồng

08:45 20/09/2022

Dưới các vai ảo là người yêu, bố đẻ và bạn thân của người yêu, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, Nguyễn Trung Úy (SN 1970, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của gia đình nạn nhân.

Màn kịch của Nguyễn Trung Úy bị bóc trần với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Từ các căn cứ thu thập được, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương  đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vàthực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Úy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Khi biết “tác giả” của màn kịch tinh vi này,  mẹ con bà Nguyễn Thị T (trú tại tỉnh Hải Dương), nạn nhân của vụ án không tin đó là sự thật. Nhớ lại sự việc xảy ra, bà T bức xúc cho biết: Bà T và Nguyễn Trung Úy vốn có quan hệ quen biết từ nhiều năm trước. Mối quan hệ đó bị gián đoạn một thời gian dài do Úy chuyển vào miền Nam làm ăn, sinh sống …

Nguyễn Trung Úy tại cơ quan Công an.

Trong một lần Úy về thăm quê (khoảng năm 2000), bà T đã gặp lại người bạn cũ rồi cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau qua Facebook. Qua nói chuyện, Úy đã chia sẻ với bà T về hoàn cảnh của gia đình.

Theo đó, Úy đã có vợ và có 3 người con, một là công an, một là bộ đội và người còn lại là bác sỹ đang du học tại Nhật Bản. Bà T cũng chia sẻ với Úy về hoàn cảnh riêng của gia đình, trong đó có một người con trai tên là anh C, chưa lập gia thất; đang lao động tại Nhật Bản…

Khoảng giữa năm 2021, Úy đã nói với bà T rằng anh ta có người cháu gái tên Quỳnh Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học y Hà Nội muốn giới thiệu cho C, con trai của bà T. Theo lời của Úy thì Quỳnh Anh là con nhà nề nếp, có bố làm Công an, mẹ là cán bộ đã nghỉ hưu, gia đình có điều kiện.

Sau khi được Úy giới thiệu, tình cảm giữa con trai bà T và người con gái tên là Quỳnh Anh bắt đầu nảy nở. Trong quá trình đó, Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình…

Chẳng mảy may nghi ngờ, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, hai mẹ con bà T đã gửi tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng đến các tài khoản với danh nghĩa là bạn gái của Úy cung cấp. Mãi sau này, họ phát hiện bị lừa đã làm đơn trình báo sự việc đến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát đã vào cuộc điều tra, từ đây, màn kịch của Úy đã bị lật tẩy.

Theo lời khai của Úy tại cơ quan Công an thì sau khi biết hoàn cảnh gia đình của mẹ con bà T, Úy đã nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Để thực hiện ý định đó, đối tượng đã lập tài khoản Facebook mang tên “Trương Thị Quỳnh Anh”. Sau đó, thì giả làm Quỳnh Anh, thường xuyên nhắn tin qua lại với C và bà T rồi đồng ý trở thành người yêu của con trai bà T.

Theo các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thì thủ đoạn phạm tội của Úy rất tinh vi. Đó là lý do vì sao, đối tượng hoạt động trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Cụ thể, khi giả danh là Quỳnh Anh, Úy không thực hiện các cuộc gọi video, đồng thời hạn chế tối đa các cuộc nói chuyện. Trong trường hợp bắt buộc phải nói chuyện, Úy sẽ giả giọng phụ nữ để nói chuyện.

Sau khi lấy được lòng tin của bà T và C, dưới vỏ bọc là Quỳnh Anh, Úy vẽ ra một cảnh ngộ đáng thương để lấy sự thương hại của gia đình nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Có lúc, đối tượng nói rằng thiếu tiền học phí; có khi lại nói bị ốm nặng đang nằm viện…

Để tạo niềm tin cho bà T và cậu con trai, đối tượng còn tự biên, tự diễn, đóng vai là bố đẻ và bạn thân của Quỳnh Anh. Sau đó, tác động để mẹ con bà T tin đó là Quỳnh Anh. Tin tưởng vào những lời nói của Úy (lúc này với vỏ bọc là Quỳnh Anh), hai mẹ con bà T đã chuyển cho đối tượng hơn 1,9 tỷ đồng đến các tài khoản do đối tượng này cung cấp. Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Mai

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文