Dùng búa chém anh trai chỉ vì một câu nói

17:54 05/10/2024

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Lai (SN 1983, trú xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vào khoảng 16h30, ngày 1/10, Chau Lai đang trên đường đi về nhà thì gặp Chau Thương (SN 1978, anh cùng mẹ khác cha với Lai) trong tình trạng say rượu. Lúc này, Thương nói với Lai “Mày giàu rồi không coi tao ra gì”.

Dùng búa chém anh cùng mẹ khác cha chỉ vì một câu nói -0
Cán bộ Công an làm việc với Chau Lai.

Tức giận, Lai lao vào đánh nhau với Thương. Lai bị Thương đánh chảy máu mũi nên đã đi về nhà lấy 1 cây búa ra chém 2 nhát vào vùng đầu Thương, khiến Thương ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, Lai tiếp tục ngồi lên người Thương dùng búa cắt vào cằm Thương gây thương tích rồi bỏ đi.

Cây búa mà Chau Lai dùng để chém Chau Thương.

Còn Thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm đối tượng là một số nhân viên tự do phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn phường, do Nguyễn Văn Khang, SN 1997, trú tại khu Đông Sơn, phường Xuân Sơn, TP Đông Triều làm quản lý, có dấu hiệu nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ.

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế, thiện lương và cương quyết xử lý mạnh tay những kẻ côn đồ, lưu manh xem thường pháp luật…

Từ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ có một số giải pháp điều chỉnh, cải tiến ở một số khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập như: Công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ 60-64%; yêu cầu tất cả các trường THPT trên địa bàn phải tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển.

Trong cơn mưa của ngày đầu tháng 5, những phạm nhân được đặc xá trong dịp 30/4 năm nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi từ hôm nay họ được trở về với vòng tay của gia đình, người thân và toàn xã hội… và từ hôm nay, họ sẽ viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.