Dùng đồ gỗ quý để thanh toán tiền mua ma tuý

07:04 04/06/2022

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội ngày 3/6 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 4 bị can về hai hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và không tố giác tội phạm.

Các đối tượng gồm Mẫn Văn Chinh (SN 1987, ở tại huyện Yên Phong), Nguyễn Thị Chắt Tiến (SN 1983, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn), Nguyễn Văn Nhã (SN 1997, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn), cùng tỉnh Bắc Ninh, về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, ở tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Ảnh minh họa.

Do đua đòi chúng bạn, Nguyễn Thị Chắt Tiến nghiện ma tuý từ nhiều năm nay. Khoảng đầu năm 2015, Tiến sinh sống như vợ chồng với Trường mà không có đăng ký kết hôn rồi sinh liền mấy đứa con. Không có công ăn việc làm ổn định, đối tượng đã lén lút thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 14/10/2019, đối tượng bị Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Từ Sơn) xử phạt 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong thời gian đang chờ thi hành án phạt tù, Tiến vẫn tiếp tục điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Trong quá trình sinh sống với Tiến, Nguyễn Xuân Trường biết rõ hành vi vi phạm của người tình song anh ta vẫn không có hành vi ngăn cản.

Trong số các đối tượng mua bán ma tuý với Tiến có Mẫn Văn Chinh. Tiến quen Chinh vào khoảng đầu năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội. Cùng là đối tượng nghiện nên cả hai đã nhanh chóng “bắt sóng” với nhau. Vào khoảng tháng 12/2021, Tiến đã mua của Chinh 100 triệu đồng tiền ma túy gồm cả ma túy đá và hồng phiến. Hai đối tượng thoả thuận, dùng 2 độc bình làm bằng gỗ hương, 1 tượng gỗ phật Di Lặc làm bằng gỗ trắc để thanh toán tiền mua ma túy và giao nhận ma túy tại khu vực cầu Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn. Số ma tuý mua được, Tiến mang về nhà cất giấu tại nơi ở, sau đó bán cho khách kiếm lời.

Cũng qua các mối quan hệ xã hội, khoảng năm 2019, Nhã quen biết Tiến. Ngày 19/1, Nhã đã mua của Tiến 100 nghìn đồng ma túy đá và 2 viên hồng phiến với giá 100 nghìn đồng/viên. Sau khi mua được ma túy của Tiến, Nhã điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen xám không biển kiểm soát đến khu vực ngã ba Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội để bán cho Nguyễn Văn Quang (SN 1998, trú tại xã Vân Hà. huyện Đông Anh, Hà Nội).

Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn, hồi 20h15' ngày 19/1, tại khu vực thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) phát hiện Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Văn Quang có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 0,381g Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Nhã khai nhận số ma túy bị thu đã mua của Tiến. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành khám xét chỗ ở của Tiến, thu giữ 305,162g ma tuý tổng hợp cùng 1 cân điện tử màu đen có dính ma túy loại Methamphetamine”.

Tiếp tục đấu tranh, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Hoàng Văn Duật (SN 1983, trú tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, vào thời điểm đó, Duật đang là bị can trong một vụ án khác. Tại cơ quan Công an, Duật khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của Chinh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/3, cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp đối với Mẫn Văn Chinh tại thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình khám xét đã thu giữ 4,783g ma túy loại Methamphetamine cùng một số tang vật phục vụ cho việc thực hiện hành vi phạm tội… Quá trình đấu tranh, đến nay, căn cứ vào tài liệu thu thập được, xác định Chinh đã mua bán trái phép 310,326g Methamphetamine; Tiến mua bán trái phép 305,543g; Nguyễn Văn Nhã mua bán trái phép 0,381g Methamphetamine…

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文