Dựng màn kịch lấy chồng ngoại để lừa đảo 200 triệu đồng

15:30 11/09/2023

Sau khi nhận số tiền sính lễ 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, “cô vợ” xinh đẹp bỗng biến mất cùng tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lò Thị Huê (SN 1993), trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của Phạm Thị Thắm (SN 1991), trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có nội dung tố giác 1 người phụ nữ tên là Lê Thị Trinh (SN 1996), trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, thông qua hình thức giả đồng ý kết hôn với người Trung Quốc để nhận sính lễ.

Đối tượng Lò Thị Huê tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đồng Tiến, Công an TP Hòa Bình đã tiến hành rà soát, triệu tập được người phụ nữ có tên Lê Thị Trinh và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan Công an điều tra xác định, Phạm Thị Thắm lấy chồng là Liu Bin (SN 1993), quốc tịch Trung Quốc, hiện sinh sống cùng chồng tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Thông qua mạng xã hội, Thắm có quen biết một phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu tên là Lê Thị Trinh.

Qua nói chuyện, Trinh cho biết chưa lập gia đình, đang gặp khó khăn và nhờ Thắm tìm cho một người đàn ông người Trung Quốc để kết hôn với yêu cầu sính lễ là 200 triệu đồng... Thông qua các mối quan hệ, Thắm biết Chen Jian Goong (SN 1996), trú tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) có nhu cầu muốn cưới vợ nên đã giới thiệu cho Trinh để 2 người nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Sau một thời gian “tìm hiểu”, Trinh và Goong đồng ý xem mặt và làm các thủ tục kết hôn, Trinh báo lại, đòi sính lễ 200 triệu đồng…, gia đình Goong đồng ý và thông qua một người khác để chuyển cho Thắm số tiền là 100.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng trên 300 triệu đồng tiền Việt Nam) và yêu cầu Thắm cung cấp thông tin cá nhân của Trinh. Sau đó, Trinh đã chụp ảnh căn cước gửi qua ứng dụng Wechat cho Thắm.

Cuối tháng 8/2023, cả 2 đồng ý gặp mặt tại Việt Nam để bàn về việc kết hôn và tiền sính lễ. Ngày 31/8, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Chen Jian Goong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để về Hòa Bình gặp mặt gia đình Lê Thị Trinh.

Đến ngày 5/9, Thắm cùng chồng là Liu Bin và Chen Jian Goong đến quán nước gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để gặp Trinh và 1 người đi cùng (Trinh giới thiệu là bố). Tại đây, 2 bên thống nhất về việc, nếu gia đình nhà Trinh nhận được tiền sính lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng nhà trai để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và đi sang Trung Quốc để kết hôn với Chen Jian Goong.

Để phía nhà trai tin tưởng, Trinh có đưa ra 2 bản photo căn cước công dân mang tên Lê Thị Trinh và Lê Văn Thư (bố Trinh) để chứng minh thân phận. Sau đó, Thắm chuyển tiền sính lễ cho bố Trinh. Sau khi nhận sính lễ, Trinh có bảo đưa bố vào viện rồi sẽ quay lại ngay.

Tuy nhiên, mãi không thấy Trinh quay lại, gọi điện cho Trinh và bố cô nhưng cả 2 đều không liên lạc được nên Thắm đã viết đơn trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh thông tin cá nhân, xác định Lê Thị Trinh có tên thật là Lò Thị Huê (địa chỉ nêu trên), có bố là Lò Văn Thư. Tại cơ quan Công an, Huê thừa nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho bố nên cô ta đã tải ứng dụng trên điện thoại, sửa thông tin và ghép ảnh cá nhân của mình và của bố đẻ vào 2 căn cước của người khác rồi chụp ảnh gửi qua Wetchat cho Thắm.

Ngày 5/9, Huê đến của hàng photo in ra 2 hai căn cước giả đưa cho Thắm... Nhận được tiền, Huê giả vờ đưa bố vào viện khám nhưng thực chất là quay về phòng trọ ở TP Hòa Bình để lấy đồ thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ được số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

M.Hiền - N.Hùng

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文