Dùng súng cướp taxi, lĩnh án 16 năm tù

14:23 10/02/2023

Ngày 10/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Như Thịnh (SN 1996, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, Thái Như Thịnh đi làm thuê (tài xế) và sống tạm trú tại TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 23h30’ ngày 21/4/2022, Thịnh đặt xe taxi do anh Trần Văn Hết làm tài xế và là chủ sở hữu xe, chạy xe hiệu Toyota Vios E, biển số 51F- 245.70 chở Thịnh về TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với giá 3.000.000 đồng. Khi đi Thịnh mang theo 1 khẩu súng ngắn Rulo (ổ quay) đã lắp 6 viên đạn và mang theo thêm 6 viên đạn.

Bị cáo Thái Như Thịnh tại phiên tòa.

Đến khoảng 3h30’ ngày 22/4/2022, xe chạy đến đoạn đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc địa phận ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thì Thịnh nảy sinh ý định cướp xe taxi nên kêu anh Hết dừng ven đường để đi vệ sinh. Khi cả 2 cùng xuống xe thì bất ngờ Thịnh cầm súng uy hiếp anh Hết cướp xe.

Biết gặp phải tên gian manh nên anh Hết liền ra hiệu chặn các xe đang lưu thông để kêu cứu. Thấy vậy, Thịnh cầm súng bắn một phát súng chỉ thiên đe dọa, anh Hết hoảng sợ chạy qua bên kia đường ngược chiều, Thịnh cầm súng bắn một phát súng chỉ thiên thứ hai rồi cướp xe ô tô và một số tài sản trên xe, điều khiển chạy về hướng Rạch Giá tẩu thoát.

Khi Thịnh chạy xe đến đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận khu phố 2, thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang thì dừng xe bên lề đường rồi đến nhà người cậu của Thịnh ở cách đó khoảng 300 mét để lẩn trốn.

Đến khoảng 7h ngày 22/4/2022, khi nghe Thịnh kể lại sự việc trên, gia đình người cậu đã đưa Thịnh ra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng Rulo cùng 10 viên đạn còn lại.

Văn Vũ

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文