Đường "nhuệ" bị con nuôi tố trong phiên xử vụ ăn chặn tiền hỏa táng

08:18 18/11/2021

Ngày 17/11, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "nhuệ", SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 BLHS.

Cùng hầu tòa về tội danh trên là các bị cáo: Nguyễn Thị Dương (vợ Đường), Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "nhuệ"), Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin và Quách Việt Cường, cùng trú tại tỉnh Thái Bình.

Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Tiến từ chối luật sư bào chữa cho mình, đồng thời từ chối khai báo nhân thân, căn cước với lý do: "Bị cáo muốn nói việc khác xong sẽ chấp hành khai báo nhân thân". Bị cáo Tiến khẳng định, sai phạm đến đâu, bị cáo xin chịu đến đó. Tiếp đó, bị cáo Tiến tố bị bố nuôi là Đường "nhuệ" đổ trách nhiệm cho mình trong nhiều vụ án khác nhau. Về lý do từ chối luật sư bào chữa, bị cáo Tiến cho rằng, luật sư mà bị cáo Đường thuê cho mình không khách quan nên anh ta phải từ chối. "Bị cáo đã nói với ông Đường rồi và bảo, ông ấy đừng cho người em làm luật sư của ông ấy bào chữa cho bị cáo". Bị cáo Tiến còn khoe có người nhà làm VIP ở một cơ quan trung ương và "dọa" TAND tỉnh Thái Bình đừng có xử anh ta chết…

Bị cáo Đường và đồng phạm tại phiên toà.

Cũng trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Đường đề nghị HĐXX triệu tập các bị hại và cũng "dọa", nếu không Viện KSND tỉnh Thái Bình sẽ phải viết lại cáo trạng. Bị cáo Đường cho rằng, anh ta bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và hành vi này phải có bị hại, nhưng những người HĐXX cho là bị hại lại là những người cùng "làm ăn" với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Đường còn đề nghị chủ tọa phiên toà thay kiểm sát viên thực hành quyền công tố là ông Phạm Danh Phong vì vị kiểm sát viên này đã cho anh ta đọc, hoặc nhận cáo trạng trong giai đoạn truy tố.

Về ý kiến xin hoãn phiên toà của các luật sư, chủ tọa khẳng định, các luật sư được nhận thông báo mở phiên tòa qua đường điện tử nên vẫn đảm bảo quyền lợi của mình. Đối với các bị hại, dù họ không có tên trong phần "người nhận" tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, nhưng quyền lợi của họ vẫn được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Với quan điểm trên, chủ tọa quyết định tiếp tục phiên toà. Sau khi chủ tọa phiên toà nêu quan điểm trên, 9 luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, HĐXX đã vi phạm pháp luật về tố tụng nên cùng bỏ về, không tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2017, Đường được một người ở tỉnh Thái Bình nhờ xin cho mở cơ sở tang lễ nên tới gặp ông Trần Đình Giao, là chủ đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (ở tỉnh Nam Định) bàn hợp tác. Tuy nhiên đầu tháng 12/2017, Đường cùng đồng bọn ép đại diện Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình phải ngừng hoạt động ở Thái Bình.

Ngoài ra, Đường còn tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Sau đó, Đường cùng con nuôi Tiến "trắng" tổ chức một số buổi gặp mặt các cơ sở làm dịch vụ tang lễ, yêu cầu họ chỉ hoạt động trong địa bàn anh ta cho phép và phải nộp 500 nghìn đồng một ca hỏa táng. Nếu ai chống đối sẽ bị nhóm người xăm trổ đánh, hoặc bị Đường đe dọa: "Đấu đầu với bố mày chỉ có con đường chết thôi".

Những người muốn kinh doanh dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình phải chấp nhận các yêu cầu của Đường, phải tham gia "Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Cơ sở nào chống đối hoặc tự ý nhận hỏa táng khi không báo cáo, Đường cho đàn em đe dọa, chặn xe, đánh người. Do sợ bị trả thù, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tang lễ không dám tố cáo. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, nhóm của Đường đã cưỡng đoạt của 25 bị hại là chủ cơ sở tang lễ với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, năm 2020, TAND TP Thái Bình đã xác định Đường có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Mai Thế Duy tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014 nên tuyên phạt Đường 2 năm 6 tháng tù. Trong vụ án cố ý gây thương tích cho một phụ xe khách ở Thái Bình, Đường cũng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Ngày 18/10/2021, Đường bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội xâm phạm chỗ ở của công dân...

Trong ngày đầu xét xử, HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo đồng phạm của Đường "nhuệ" do liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đơn vị làm dịch vụ hoả táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, phiên toà diễn ra dài ngày.

Nguyễn Hưng

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文