Gây rối trật tự công cộng, youtuber Võ Minh Điền bị bắt

21:17 22/02/2023

Hai nhóm youtuber mang theo hung khí hẹn nhau tại một con hẻm ở Bình Tân giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, một nhóm đã đánh lầm đối thủ khiến 2 người bị thương, 1 xe ô tô bị đập phá…

Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Minh Điền (chủ kênh youtuber Điền đồ cổ, ngụ Bình Tân) để xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, ngày 17/2, Lâm Duy Bảo Sơn (có biệt danh Sơn "mặt quỷ", 1 youtuber)  đứng ra làm trung gian điện thoại cho Điền hẹn gặp để giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm youtuber Hà Thị Kim Ngân (ở Nha Trang).

Thời điểm youtuber Võ Minh Điền bị bắt.

Điền đồng ý nên cho Sơn địa chỉ nhà của mình ở đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.  Tuy nhiên, trước khi nhóm Sơn đến, Ngân đã tìm đến nhà Điền trước quay hình nhà Điền và nói xấu Điền trên mạng. Vì vậy khi Sơn cùng 2 người khác đến nhà của Điền giảng hòa, Điền không đồng ý.

Sơn lại hẹn Điền ra một quán ăn trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để tiếp tục nói chuyện giảng hòa nên Điền cùng một người khác tìm đến điểm hẹn. Tại đây không thấy Sơn, Điền mở youtube ra xem thì thấy nhóm Sơn, Ngân đăng tải video chửi bới nói xấu và hăm dọa chặt chân Điền.

Công an điều tra và tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan.

Bực tức, Điền cũng phát trực tiếp trên mạng chửi bới và thách thức nhóm Sơn. Cãi nhau qua lại trên mạng, 2 nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Tối cùng ngày, Điền ở nhà phát livestream  bán hàng thì Sơn gọi điện báo đã đến gần nhà Điền.

Lúc này đối tượng tên Bách Hoa (chưa rõ lai lịch, bạn Điền) cùng một số đối tượng chạy ra hẻm trước, còn Điền lấy cây dũ 3 khúc lên xe một người trong nhóm Bách Hoa chạy ra sau. Đến nơi, Điền thấy Bách Hoa cùng với một số đối tượng đang đánh 2 người và đập phá xe ô tô thì hô hào “đập chết nó đi!”.  

Sau khi 2 người này hô đánh “nhầm người” thì nhóm Bách Hoa và Điền mới bỏ đi. Hậu quả khiến 2 anh N. và T.C.T bị đánh nhầm trọng thương, xe ô tô của anh N. bị đập phá hư hỏng, thiệt hại gần 100 triệu đồng. Thời điểm này, nhóm Sơn thấy nhóm Bách Hoa đánh nhầm người nên cũng quay xe nhanh chóng rời hiện trường.

Qua điều tra truy xét, Công an quận Bình Tân xác định, mặc dù không trực tiếp tham gia đánh 2 anh N. và T.C.T, không trực tiếp đập xe ô tô nhưng căn cứ vào lời khai, tường trình của và nhân chứng, hình ảnh camera thu được, Công an quận Bình Tân có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam Võ Minh Điền.

Qua đó, Điền có hành vi lên mạng phát trực tiếp (livestream) trên Youtube để kêu gọi nhiều người đến xem, ủng hộ, có hành vi lời nói xúi giục, kích động nhóm thanh niên đánh, đập phá xe. Với vai trò xúi giục, Võ Minh Điền bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng. Công an quận Bình Tân tiếp tục làm rõ hành vi của các nhóm liên quan.

Anh Thư

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文