Gây thất thoát hơn 10,1 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên hầu tòa

09:54 15/04/2024

Sáng nay 15/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” đối với hai bị cáo Phạm Đình Cự (SN 1956), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh (SN 1956), cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, cuối tháng 8/2005, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo chấp thuận địa điểm cho Công ty Pymepharco lập dự án đầu tư Trung tâm Kinh doanh Dược, mỹ phẩm - Dịch vụ y tế Phú Yên tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183 m2 thuộc ô phố A2, Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa.

Sau khi rà soát, kiểm tra thực địa và thẩm định hồ sơ, cuối tháng 4/2007, Sở TN&MT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên giao đất cho Pymepharco theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ). Tuy nhiên, giữa tháng 5/2007, Công ty Pymepharco có văn bản đề nghị Sở Tài chính và UBND tỉnh Phú Yên xem xét, phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Duy Vinh ký tờ trình xác định Pymepharco nộp tiền sử dụng đất gần 3,6 tỷ đồng không thông qua đấu giá và đã được UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định phê duyệt phương án giao đất cho Pymepharco thời hạn 70 năm.

Hai bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh tại phiên tòa sáng 15/4. Ảnh: Việt Tường.

Dù đã được Sở TN&MT cấp “sổ đỏ” đầu năm 2008, nhưng hơn hai năm sau đó, Pymepharco không triển khai đầu tư dự án.

Sau một cuộc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, giữa tháng 7/2010, Sở KH&ĐT có báo cáo, kiến nghị không gia hạn giấy phép xây dựng, nên UBND tỉnh Phú Yên có nhiều văn bản yêu cầu Pymepharco khẩn trương triển khai đầu tư dự án, thế nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Đến tháng 10/2012, Sở KH&ĐT tiếp tục kiến nghị chấm dứt hiệu lực dự án, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn trả tiền sử dụng đất cho Pymepharco. Một tháng sau đó, Pymepharco có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho phép chuyển nhượng dự án cho Vietcombank - Chi nhánh tỉnh Phú Yên và được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở có liên quan xem xét, đề xuất.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Việt Tường.

Đến ngày 7/1/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự ký Thông báo số 13/TB-UBND cho phép Pymepharco chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trong thửa đất nêu trên theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Duy Vinh, nên Pymepharco tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng cho Vietcombank - Chi nhánh tỉnh Phú Yên với giá 16 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở của ông Đỗ Duy Vinh giữa tháng 9/2023. Ảnh: Việt Tường.

Kết luận giám định ngày 30/9/2021 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Phú Yên xác định Pymepharco không triển khai thực hiện dự án, nên thửa đất đã giao cho doanh nghiệp này thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất theo khoản 12, điều 38 Luật Đất đai 2003.

Kết luận định giá tài sản 14/8/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên tỉnh Phú Yên kết luận giá trị QSDĐ 1.183m2 nêu trên có giá trị hơn 16 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ giá trị còn lại của tiền sử dụng thửa đất, tường rào Pymepharco đã xây dựng, tiền thuế thu nhập, lệ phí chuyển nhượng đất giữa Pymerpharco với Vietcombank – Chi nhánh Phú Yên, thì số tiền Nhà nước bị thất thoát hơn 10,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, hai ông Vinh, Cự và Pymepharco tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định khởi tố bị can Phạm Đình Cự giữa tháng 9/2023. Ảnh: Việt Tường.

Trước phiên tòa này, cụ thể vào đầu tháng 2/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Đỗ Duy Vinh. 

Tiếp đó, đầu tháng 4/2024 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Việt Tường

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文