Giải cứu cô gái bị “mua đi bán lại” nhiều lần

18:52 04/07/2023

Nạn nhân bị nhóm người đưa sang Campuchia bán, được Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây giải cứu khi đã bị các đối tượng trong đường dây mua bán người “mua đi bán lại” nhiều lần…

Ngày 4/7, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, trước khi bàn giao 7 đối tượng trong vụ đưa các cô gái sang Campuchia bán cho các quán karaoke, massage theo đơn đặt hàng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Mua bán người”.

Các đối tượng mua bán người thời điểm bị phát hiện.

Cô gái Nguyễn T.K.N (SN 2005, ngụ Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) bị 3 đối tượng Trương Việt Hoàng (SN 1998, quê quán Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (SN 2004, quê quán Đồng Nai), Trương Công Trứ (SN 1998, quê Quảng Ngãi) chở bằng ô tô đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán với giá 25 triệu đồng.

Sau khi được chăm sóc, N đã bình tĩnh trở lại và được người nhà đến đón về. N cho biết, trước khi lên ô tô, 3 đối tượng để sang Campuchia, N đã bị bán sang tay nhiều lần.

Một số đối tượng trong đường dây mua bán người.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây xác định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức nên phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ xác lập chuyên án để triệt phá.

Sau nhiều ngày truy xét, 4 đối tượng gồm Lê Văn Giáp (SN 1986, quê Bình Dương), Nguyễn Thị Mai (SN 1998, quê Đồng Nai), Trần Văn Sáu (SN 1995, quê Đồng Nai), Võ Thúy Liễu (SN 1989, quê Sóc Trăng) lần lượt bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Giáp khai do cần tìm người làm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ của mình ở Bình Dương, Giáp được người quen giới thiệu cho N. Thời điểm này N đang làm nhân viên tại một quán massage tại Hóc Môn và đang nợ chủ 9 triệu đồng. Giáp bỏ ra 9,6 triệu đồng để “giải cứu” N và đưa N về cơ sở của mình làm việc để trả nợ dần.

Thấy N làm việc “không hiệu quả”, Giáp “rao bán” N trên mạng Zalo và được Liễu (chủ một điểm massage ở Bến Tre)  mua lại với giá 11 triệu đồng.

Làm việc tại điểm massage của Liễu, N gặp Trứ và Sáu. 2 đối tượng này hứa hẹn sẽ chuộc N, cho N chiếc điện thoại và “dụ” N qua Campuchia làm vợ một chủ cơ sở người Campuchia. Sau khi trả tiền cho Liễu để chuộc N, Sáu và Trứ đưa N về Đồng Nai và tìm cách bán N để …thu hồi vốn. Trứ gặp Đạt và nói việc “bán N” nên Đạt đã liên hệ với Hoàng nhờ tìm người mua.

Sau khi bắt mối với một đối tượng bên Campuchia chịu mua N với giá 1.300USD, Hoàng báo với Đạt là đồng ý mua N với giá 18 triệu đồng. Trứ và Đạt nói với Sáu chỉ bán N được với giá 15 triệu đồng để chia nhau 3 triệu còn lại.

Sau khi thỏa thuận qua lại, Hoàng chấp nhận trả 25 triệu đồng để mua N nhưng với điều kiện Đạt phải đưa N qua biên giới trót lọt. Sau đó, Trứ và Đạt đưa N đến gặp Hoàng, sau đó 4 người chạy ô tô đến Long An để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên khi đang tìm cách qua biên giới thì nhóm này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Công an huyện Đức Huệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An tiếp nhận vụ án và mở rộng điều tra. Ngoài nạn nhân N, các đối tượng này còn khai thực hiện việc đăng tải thông tin tuyển người đi làm “việc nhẹ lương cao”, tập trung vào việc dụ dỗ các cô gái trẻ khác sau đó đem sang Campuchia bán vào các quán karaoke, sòng bài, tiệm massage theo đơn đặt hàng sẵn.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ…

Anh Thư

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文