Giám đốc lừa giám đốc để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

16:51 27/02/2023

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Quốc Lượng (SN 1974, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Nam Đức (viết tắt là Công ty Nam Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn hứa hẹn, nhận tiền làm hồ sơ du học và đi lao động nước ngoài.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Nam Đức thành lập năm 2003, do Lượng làm Giám đốc, đăng ký ngành nghề tư vấn du học, dịch vụ tư vấn lao động, việc làm...

Mặc dù công ty này không có chức năng, nhưng Lượng vẫn đưa thông tin gian dối là có khả năng đưa học sinh đi du học tại Đức, Hungary và đưa người đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan.

Tin lời Lượng, một số người đã đứng ra tìm người có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động, thu tiền và hồ sơ đưa cho Lượng. Sau khi nhận được hồ sơ và tiền từ những người trung gian hoặc nhận trực tiếp từ người lao động, Lượng yêu cầu họ phải nộp các loại phí, hứa hẹn từ 3 đến 6 tháng sẽ được đi du học, đi lao động xuất khẩu. Thực tế thì Lượng không thực hiện như cam kết mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân.

Bà Bùi Thị Hồng V là Giám đốc Công ty TNHH Tobio có chức năng tư vấn thủ tục làm visa, xuất nhập cảnh và du lịch nước ngoài. Qua tìm hiểu thông tin, bà V biết Công ty Nam Đức có chương trình cho du học sinh sang Đức học tiếng Đức; điều kiện làm visa không cần chứng chỉ tiếng Đức. Thời điểm đó, bà V đang ở Đức và Hungary nên liên hệ với Lượng qua điện thoại và thư điện thử để hợp tác.

Bị cáo Lượng tại phiên tòa.

Tháng 9/2015, khi bà V về nước, Lượng trao đổi với bà về chi phí đưa người đi du học tại Đức là 13.800 EUR để nộp sang nhà trường (gồm tiền học, tiền ăn ở và tiền bảo hiểm), chi phí đi xuất khẩu lao động là 9.800 EUR.

Ngày 26/7/2017, bà V ký hợp đồng tư vấn du học với Lượng, trong đó Lượng chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ sở đào tạo tại Đức để xin giấy mời học, làm thủ tục hỗ trợ, bảo lãnh xin visa, đăng ký nhập học, hướng dẫn thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ xin visa…

Sau khi làm việc với Lượng, bà V đã nhận của hai người để lo cho 6 học sinh đi du học Đức với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Bà V đã chuyển cho Lượng gần 2 tỷ đồng. Đến khi không thực hiện được cam kết, Lượng mới trả lại 159 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, giữa năm 2017, Lượng còn nói với bà V về việc có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Ba Lan, mỗi trường hợp là 9.800 EUR. Hai bên thỏa thuận, bà V sẽ tìm mối các công ty bên Ba Lan, còn Lượng chịu trách nhiệm làm thủ tục xin visa.

Qua các mối quan hệ, bà V đã nhận của ba trường hợp số tiền hơn 800 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lượng không làm được thủ tục cho những người này đi xuất khẩu lao động. Hiện Lượng mới trả cho bà V số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của bà V, Lượng còn nhận tiền thông qua một số người khác. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lượng đã chiếm đoạt của 14 bị hại là hơn 3,6 tỷ đồng. Hiện, Lượng đã khắc phục một phần hậu quả, còn chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, luật sư tham gia phiên tòa đã xuất trình một số tài liệu, chứng cứ mới. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy, đây là tình tiết mới liên quan đến vụ án mà không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung những nội dung liên quan đến vụ án.

Nguyễn Hưng

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文